Ngày 26/5, Nguyễn Hoàng Nam (27 tuổi) bị TAND TP HCM tuyên phạt mức án từ hình về tội Giết người.
Theo tòa, hành vi của bị cáo phạm tội với hàng loạt tình tiết tăng nặng như: giết nhiều người; giết ông bà, cha mẹ; mang tính chất côn đồ; có nhân thân xấu... nên không còn khả năng cải tạo.
"Bị cáo gửi lời xin lỗi tới những người đã bị bị cáo giết chết", vẻ lạnh lùng, Nam nói lời sau cùng. Trước đó, anh ta khai do mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày, bị gia đình ngăn cản chuyện tình cảm nên chán nản nảy sinh ý định sát hại những người thân.
Từng bị tuyên phạt 11 năm tù về tội Cướp tài sản, cuối năm 2018, Nam chấp hành xong bản án. Do cha mẹ ly hôn nên anh ta về sống với mẹ ở huyện Hóc Môn. Nam sau đó sống như vợ chồng với Như (23 tuổi, quê Long An) tại nhà mẹ ruột.
Đầu năm 2019, bạn gái Nam có thai nhưng không được mẹ anh ta chấp nhận làm con dâu vì cho rằng đứa bé không hợp tuổi bà. Ngày 7/2/2019, Nam chở bạn gái về nhà ở Long An. Trên đường đi hai bên xảy ra cãi vã về chuyện mẹ Nam không chấp nhận con dâu và cháu nội.
Bà ngoại Như là Bùi Thị Nết nghe cháu gái kể lại sự việc, tối đó đã đuổi Nam về khi anh này đến nhà. Hơn một tháng sau, Nam xuống tìm Như nhưng không gặp. Nghĩ bà Nết ngăn cấm chuyện tình cảm, anh ta nảy sinh ý định sát hại.
Ngày 11/3/2019, Nam mang dao đến nhà bà Nết, chém nạn nhân chết tại chỗ. Tiếp đó anh ta chạy về nhà ở huyện Hóc Môn, chém mẹ ruột tử vong. Trong cơn điên loạn, Nam qua xã bên, sát hại bà nội và cha ruột của mình. Anh ta định giết luôn người chị gái nhưng trên đường đi bị cảnh sát vây bắt.
Ban đầu cơ quan điều tra nghi ngờ Nam bị ngáo đá. Tuy nhiên, quá trình điều tra, nhà chức trách xác định bị cáo âm tính với ma túy. Kết quả giám định tâm thần cũng xác định bị cáo hoàn toàn có đủ năng lực hành vi dân sự.
Bình Nguyên