Sau gần một tuần truy lùng, ngày 7/6, Cảnh sát Điều tra Liên bang Mỹ FBI bắt giữ Julius Trotter (31 tuổi), nghi phạm của vụ án đâm chết hai người Việt ở khách sạn kiêm sòng bài Circus Circus, thành phố Las Vegas, bang Nevada, tại khu vực thành phố Chino, bang California, CBS đưa tin.
Theo Las Vegas Review-Journal, hai nạn nhân người Việt bị đâm khi phát hiện nghi phạm đang thực hiện ý đồ trộm cắp trong căn phòng nằm trên tầng 21 họ ở.
Trong buổi họp báo công bố chân dung nghi phạm và kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu biết của sở Cảnh sát Las Vegas, trung úy Ray Spencer ở đội điều tra án mạng cho biết nghi phạm không cần dùng vũ lực để vào phòng mà dường như chỉ nhẹ nhàng mở cửa.
"Trong lúc trộm cắp, nghi phạm chạm trán với hai nạn nhân và kết quả là họ bị sát hại", CBS dẫn lời trung úy Spencer cho hay.
Cảnh sát Las Vegas công khai hình ảnh nghi phạm trong buổi họp báo
Ngay trong ngày 6/6, các thám tử thuộc sở cảnh sát Las Vegas và FBI xác định Trotter là kẻ tình nghi nên làm việc suốt đêm để truy lùng hắn. Julius Trotter có nhận dạng trùng với mô tả của cảnh sát như là người da màu và có hình xăm sau gáy, chỗ ngay đường viền cổ áo. Hiện không rõ Trotter đã di chuyển từ Las Vegas, nơi gây án, đến Los Angeles bằng cách nào và từ bao giờ.
Trước đó, rạng sáng ngày 1/6 (theo giờ địa phương), hai thành viên trong đoàn du lịch Việt Nam là bà Nghĩa Bội Sang và anh Nguyên Lê Bá Khương, đi theo đoàn khách của Công ty Du lịch Triều Hảo, bị phát hiện tử vong tại khách sạn Circus Circus.
Bà Sang là giám đốc công ty Triều Hảo, còn anh Khương là nhân viên. Theo cảnh sát, đoàn khách dự định ở lại Las Vegas hai đêm trước khi quay về Los Angeles vào ngày 2/6 để về Việt Nam. Họ dự kiến tới thăm hẻm núi Grand Canyon vào sáng 1/6, nhưng khi không thấy bà Sang và anh Khương xuất hiện theo giờ hẹn, đoàn du lịch báo lễ tân và an ninh kiểm tra phòng thì thấy hai nạn nhân đã chết với nhiều vết đâm.