Chiều muộn 3/5, sau khi cơ quan điều tra hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, nạn nhân Lê Hữu Phước (11 tuổi) được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Người Mường ở làng Cốc Mốc, xã Đồng Lương, hôm nay đều nghỉ việc sớm để hỗ trợ thân nhân bé trai lo tang ma. Sẩm tối, sau nghi lễ phát tang, dòng người đến phúng viếng đứa trẻ xấu số mỗi lúc một đông dù trời mưa nặng hạt.
"Quá hãi hùng. Người dân ở đây chưa từng chứng kiến vụ việc đau lòng nào tương tự", ông Lê Văn Đồng, trưởng thôn Cốc Mốc, nói.
Cỗ quan tài nhỏ được đặt giữa căn nhà cấp bốn cũ kỹ dưới chân đồi Cheo Ngành, phía trước là bát hương làm vội sơ sài, ít nhành hoa màu trắng cắm héo hắt bên di ảnh Hữu Phước. Những tiếng khóc ai oán của người thân chốc chốc lại vang lên xen lẫn tiếng chiêng trống khua vang núi rừng.
Theo người thân, bé Phước có hoàn cảnh éo le. Bố mẹ ly dị khi em đang học mầm non. Nhiều năm nay, cậu bé nương nhờ sự chăm sóc của ông bà nội.
Anh Lê Văn Thuận, bố Phước, ôm mặt khóc nức nở trước sự ra đi đường đột của con trai duy nhất. Sau khi chia tay vợ, anh Thuận ở cùng cha mẹ và nuôi bé Phước. Anh thường vào miền Nam làm thuê và gửi tiền về chu cấp cho bé Phước ăn học. Dịp nghỉ lễ 30/4, anh Thuận trở về và mang theo chiếc xe đạp điện nhỏ làm quà cho Phước. Phước mới tập làm quen với chiếc xe đã vĩnh viễn ra đi.
Nhắc tới cậu học trò nhỏ, cô Trần Thị Thanh, chủ nhiệm lớp 5A, cho hay Phước rất chăm học dù hoàn cảnh khó khăn. Hết giờ học, cậu bé thường phụ ông bà chăn dê. "Phước có học lực khá, chăm ngoan và có khiếu hài hước", cô Thanh kể.
Cô Thanh là người chứng kiến cảnh học trò bị sát hại sáng qua. "Tôi đã bế Phước trên tay những giây phút cuối cùng. Đó là khoảnh khắc mãi mãi tôi không bao giờ quên", cô Thanh chia sẻ khi đang điều trị trong bệnh viện.
Nghi can gây án là kẻ nghiện game, có cuộc sống khép kín
Đỗ Mãnh Chiểu Minh - kẻ gây thảm án, sống sát gia đình bé Phước, hai nhà chỉ cách nhau một bức tường. Minh là con thứ hai và là con trai duy nhất của cặp vợ chồng công nhân đã nghỉ hưu. Sau khi án mạng xảy ra, căn nhà nghi phạm ở đóng cửa kín mít, người thân của Minh được sơ tán đến nơi khác đề phòng tình huống xấu.
Ông Lê Văn Đồng, trưởng thôn Cốc Mốc, cho biết Minh có dáng người mảnh khảnh. Nghi phạm 24 tuổi bỏ học từ hồi tiểu học. Đã lớn tuổi song anh ta không nghề nghiệp, sống dựa dẫm vào cha mẹ.
"Minh có cuộc sống hơi kỳ lạ khi suốt ngày chỉ ở trong nhà chơi game trên điện thoại di động", ông Đồng nói. Minh không giao du với trai làng nên gần như không có bạn bè, nhiều người làng có khi không biết mặt hắn.
"Minh hãn hữu lắm mới ra ngoài. Thường là lúc Minh đánh cờ tướng hoặc hút thuốc lào hay đi vệ sinh, người làng mới thấy mặt. Anh ta cũng chỉ ra chốc lát rồi lại vào nhà nằm", hàng xóm kể.
Người làng Cốc Mốc không ai lý giải được động cơ gây án của kẻ thủ ác. Ông Lê Văn Quyền, ông nội bé Phước, chia sẻ hai gia đình sống gần nhau chưa bao giờ va chạm hay xích mích. Nhiều năm qua, Minh cũng không giao tiếp hay sang nhà ông Quyền chơi.
Hiện trường xáo trộn, loang lổ vệt máu
Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra hoàn thành khám nghiệm hiện trường. Trường Tiểu học Đồng Lương đóng cửa, chỉ những người có trách nhiệm mới được ra vào. Phòng học lớp 5A - nơi vụ án xảy ra, nằm ở tầng hai. Nơi này bàn ghế và đồ dùng học tập có nhiều xáo trộn. Vài đôi dép của học sinh còn bỏ lại vương vãi. Những vệt máu chưa kịp rửa bám trên bàn ghế và nền gạch ở hành lang.
Hiệu trưởng Tiểu học Đồng Lương Lê Thiên Quang cho hay lớp học này sau đây sẽ tạm thời đóng cửa. Khu phòng dạy nhạc sẽ được thay thế để cô trò lớp 5A ôn thi và tổng kết cuối năm.
"Chúng tôi không thể tiếp tục dùng lớp cũ vì sợ tâm lý học trò ảnh hưởng. Các em chắc chắn rất ám ảnh chuyện vừa xảy ra", thầy Quang nói.
Khoảng 8h45 ngày 3/5, Đỗ Mãnh Chiểu Minh cầm dao nhọn đột nhập vào trường Tiểu học Đồng Lương. Sau khi vào trường, Minh lên tầng hai xông vào lớp 5A đâm gục em Lê Hữu Phước. Trên đường tẩu thoát, kẻ này đâm tiếp 4 học sinh và một nữ giáo viên.
Được đưa đi cấp cứu nhưng bé Phước tử vong trước khi tới bệnh viện. Hiện 5 nạn nhân bị thương đã qua cơn nguy kịch. Bé Phạm Đức Huynh, 9 tuổi, nặng nhất khi bị đâm thấu phổi bên phải, đã được phẫu thuật dẫn lưu màng phổi. Huynh đã được chuyển lên tuyến trên để phục hồi vết thương. Các bệnh nhân còn lại gồm Lê Minh Triệu (10 tuổi) chém sâu ở thái dương phải và đứt vành tai phải; Lê Diệp Tuyền (8 tuổi) bị vết thương vùng cổ; Lê Văn Đồng (11 tuổi) và cô giáo Trần Thị Thanh (41 tuổi) bị thương nhẹ, đã được phẫu thuật. Sức khỏe và tâm lý các bệnh nhân đang dần ổn định.
Gây án xong, nghi can vượt tường rào bỏ trốn. Hơn một giờ truy xét, cảnh sát bắt giữ Minh khi anh ta đang lẩn trốn tại bờ ao cạnh bìa rừng thuộc xã Tân Phúc, cách hiện trường hơn 4km
Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy nghi can Đỗ Mãnh Chiểu Minh âm tính với chất ma túy. Do đó, công an xác định đồn đoán kẻ gây án bị ngáo đá là chưa có cơ sở.
Trường Tiểu học Đồng Lương có hơn 400 học sinh, khu chính (nơi xảy ra án mạng) có 10 lớp với hơn 230 em. Khu trường 6 dãy nhà nằm trên một con đường nhỏ ở thôn Quên, xã Đồng Lương. Trường được bao quanh bởi tường rào xây và một phần được rào thép gai. Thời điểm xảy ra vụ án, 17 giáo viên đang ở trường. Bảo vệ cũng có mặt song không kịp can ngăn.