Nạn nhân là anh Vũ Ngọc Toàn (30 tuổi, quê Hải Phòng) đã chết chúi đầu xuống xô nước trong nhà vệ sinh, trên người có nhiều vết thương. Căn phòng trọ của nạn nhân không hề có dấu hiệu bị lục lọi hay lấy đi bất cứ tài sản nào.
Mọi người kéo đến khu nhà trọ của thanh niên bị chết. |
Anh Hai (quê Nam Định, là bạn của nạn nhân) cho biết, sau khi gia đình và bạn bè không liên lạc được với Toàn nên buổi tối đã tìm đến nhà trọ. Gọi mãi không thấy Toàn mở cửa nên nhờ chủ nhà trọ dùng chìa khóa còn lại để mở cửa thì phát hiện sự việc trên.
Một số người bạn của nạn nhân cho biết thêm, chiều 3/4, anh Toàn có nhậu cùng một nhóm bạn rồi tất cả đi xông hơi tại đường Nhất Chi Mai (quận Tân Bình). Sau đó anh này còn ngồi uống cà phê rồi mới về phòng trọ. Kể từ đó mọi người cũng không liên lạc được với anh Toàn.
Theo đánh giá của mọi người thì anh Toàn là người hiền lành và khá nhiều bạn bè.
H. An