Trinh (24 tuổi) là con gái một cựu thẩm phán TP HCM. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm nhân viên tại một trung tâm y tế tại TP HCM. Tại đây cô chơi thân với Thủy, người đàn bà có hai con sống tại quận Tân Phú.
Tháng 5, Thủy bảo sẽ "làm mai" cho Trinh anh hàng xóm tên Tâm khá điển trai, làm tài xế. Tuy nhiên, ngay lần đầu đi uống cà phê với nhau, cô đã thấy không thích hợp để kết bạn nên sau đó không liên lạc.
Đến ngày 26/7, bất ngờ Thủy rủ Trinh đi ăn sinh nhật của Tâm. Cô gái từ chối vì lâu rồi không còn liên lạc và tế nhị cho biết "không được mời". Một lúc sau, Tâm đã gọi điện thoại đến mời cô đi dự tiệc. Bị cô đồng nghiệp liên tục thúc ép, Trinh miễn cưỡng nhận lời. Thủy bảo Trinh gọi điện xin phép gia đình đêm nay ngủ lại nhà mình vì sẽ về khuya.
Khoảng 20h30 cả nhóm đến dự tiệc sinh nhật Tâm tại một quán ăn trên quận Tân Phú. Sau đó họ còn đi hát karaoke và đi bar chơi. Ở đâu Trinh cũng bị Thủy và Tâm chuốc rượu. Vì quá say nên cô không còn biết gì nữa.
Luật sư Phạm Công Út (trái) nghe Trinh và vị bác sĩ trình bày sự việc. Ảnh: Kiết Tường |
Đến sáng hôm sau, Trinh tỉnh giấc ở một phòng khách sạn trong tình trạng không mảnh vải che thân, Tâm nằm bên trong trạng thái tương tự. Cô gái sợ hãi hỏi: "Anh có làm gì tôi không?" thì Tâm bình thản thừa nhận đã làm chuyện "vợ chồng" và hứa sẽ chịu trách nhiệm. Ngay lúc đó, Thủy bất ngờ đứng trước cửa phòng đưa bộ quần áo khác cho Trinh thay.
"Lúc đó tôi hỏi Thủy tại sao không đưa tôi về nhà chị ấy ở gần đó như đã hứa thì chị ấy bảo do say quá không nhớ. Nhưng nếu chị ấy say sao có thể chở con chị ấy về được?", Trinh nói.
Sáng 27/7, Trinh đến cơ quan làm việc với nỗi ê chề, nhục nhã. Sau khi xâu chuỗi toàn bộ sự việc, cô gái trẻ cho rằng đã có sự dàn xếp của Thủy và Tâm nhằm hãm hại mình nên tìm Chủ tịch công đoàn ở cơ quan kể lại sự việc.
Ngay lập tức, vị Chủ tịch Công đoàn đã dẫn cô đi giám định pháp y để làm cơ sở pháp lý cung cấp cho công an, đồng thời cùng Trinh đến công an quận Tân Phú trình báo sự việc. Nhưng đã hơn 2 tháng, cơ quan điều tra vẫn chưa chưa có câu trả lời.
Trao đổi với Ngoisao.net, Thủy phủ nhận đã thông đồng với Tâm "cài bẫy" nữ đồng nghiệp. Cô cũng đã có lời khai tại công an quận Tân Phú nhưng không tiết lộ. "Là công nhân viên nhà nước lại là đồng nghiệp của nhau, tôi không bao giờ làm như vậy. Đây chỉ là suy đoán một của phía của Trinh. Đúng hay sai cứ để mọi việc cho cảnh sát điều tra", Thủy cho biết.
Thượng tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng công an quận Tân Phú, cho biết, cơ quan này đã tiến hành xác minh, điều tra theo đơn tố cáo của Trinh. Công an đã đến khách sạn xảy ra sự việc và thu giữ đoạn clip do camera an ninh nơi đây ghi lại hình ảnh Trinh được Thủy và Tâm dìu vào trong trạng thái "không biết gì". Tiến hành lấy lời khai của Tâm, người đàn ông này thừa nhận đã đưa Trinh vào khách sạn, thừa nhận đã giao cấu với Trinh nhưng "do cô gái tự nguyện".Liên quan đến tố cáo của Trinh về vai trò "đạo diễn" của Thủy, cơ quan điều tra cũng đã làm việc với cô này nhưng Thủy phủ nhận có liên quan. Cô ta cũng cho rằng chỉ đưa Trinh vào khách sạn chứ không ngủ lại đó "nên không biết họ có làm gì không".
Đoạn clip công an thu được tại khách sạn, ông Tuấn bảo chỉ là chứng cứ tham khảo bởi đoạn ghi hình chỉ cho thấy 3 người gồm Trinh, Thủy, Tâm vào thuê phòng trọ thời điểm đó. Không có cơ sở cho rằng cô gái bị ép hay cưỡng chế vào khách sạn.
"Vụ việc có nhiều phức tạp. Trước mắt cơ quan điều tra chỉ có duy nhất lời tố cáo của nạn nhân cho rằng mình bị hiếp dâm. Trong khi đó Tâm lại cho rằng do cả hai tự nguyện chứ không dùng vũ lực để ép buộc Trinh. Chúng tôi đang tiến hành trao đổi với VKSND quận Tân Phú để xem xét có hay không cơ sở pháp lý để khởi tố vụ án", ông Tuấn nói.
Còn luật sư Phạm Công Út (đoàn luật sư TP HCM, người được Trinh nhờ bảo vệ quyền lợi) cho rằng rất có cơ sở để khởi tố vụ án. "Đoạn clip cho thấy Tâm và Thủy rất tỉnh táo đã đưa Trinh vào khách sạn trong trạng thái cô ấy không làm chủ bản thân. Trinh không biết gì thì làm sao mà tự nguyện?", vị luật sư đặt vấn đề.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
Kiết Tường