Chứng kiến toàn bộ sự việc, ông Nguyễn Đình Thanh, Trưởng ban giám sát ga Vinh, kể lại khoảng 8h sáng, một thanh niên đi xe gắn máy vượt qua bãi gửi xe của ga và lao thẳng vào phòng chờ ga Vinh. Anh này dựng xe bên ngoài tòa nhà, xách theo can 10 lít, trong đó có 3-4 lít xăng và đổ xuống khu vực hướng dẫn khách ở phòng chờ, rồi bật lửa thả xuống dòng xăng đang loang rộng.
Phóng hỏa xong, nam thanh niên lên xe máy bỏ chạy. Nghe tiếng hô hoán, khoảng 30 nhân viên dùng bình xịt tay tại chỗ phun bọt xử lý. Sau khoảng 10 phút, hỏa hoạn được dập tắt.
Thống kê sơ bộ, một điều hòa, một quạt thông gió, một bàn chờ khách, 3 quạt điện đã bị cháy. Nhà ga phải ngừng hoạt động trong 60 phút để khắc phục sự cố. Rất may thời điểm đó nhà ga vắng khách nên không có thương vong.
Nhận được tin báo, Công an TP Vinh đã lập tức truy đuổi và bắt giữ kẻ phóng hỏa. Người này tên Phạm Bá Hòa (sinh năm 1981, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Hòa là lái xe ôm, thường đợi khách tại cổng ga Vinh.
Thượng tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng công an TP Vinh cho biết, cơ quan điều tra đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Theo một nguồn tin, nguyên nhân vụ việc do Hòa yêu một nữ nhân viên ga Vinh, nhưng bị cô này từ chối nên đã làm liều. Hòa hay quậy phá ở phường Quán Bàu và có dấu hiệu thần kinh. "Thông tin ban đầu, kẻ gây ra vụ đốt có dấu hiệu bệnh tâm thần", ông Thắng nói.
Hậu quả thiệt hại ước tính khoảng 120 triệu đồng. Hiện Hòa đã bị lực lượng chức năng Nghệ An tạm giữ để điều tra vụ việc.
Theo VnExpress, Dân Việt