Người trực tiếp lái con thuyền cho các “đại gia” và các cô gái trẻ ăn nhậu, anh Lâm Văn Chía (21 tuổi, ngụ ấp 4, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước) kể lại: Sáng 20/8, một người đàn ông tên Trung (ngụ xã Tân Lân, huyện Cần Đước) điện thoại hỏi thuê thuyền với giá 2 triệu đồng và yêu cầu kê bàn để ăn nhậu đi trên sông Vàm Cỏ Đông.
Đến gần trưa cùng ngày, hai ôtô tới với 6 người đàn ông và 3 cô gái trẻ mang theo rượu bia, thức ăn. Họ thuê người dựng một chiếc rạp ngay trên thuyền và cho hai em gái nhỏ bán vé số nướng đồ ăn. Cuộc vui bắt đầu được khoảng 30 phút thì các “đại gia” yêu cầu cho thuyền ghé vào bờ để đón thêm 3 cô gái nữa. Lúc này đã đủ “cặp”, các cô gái trẻ và “đại gia” hò reo vui mừng rồi cho phà chạy chầm chậm giữa dòng sông ngắm cảnh, uống bia.
Chiếc thuyền nơi các "đại gia" và các cô gái ăn nhậu. Ảnh: Hội An. |
Đầu giờ chiều, thuyền đi tới khu vực ấp Nhựt Long (xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ) “đại gia” nói anh Thía cho vào gần bờ để vừa nhậu vừa tắm sông. Thấy vậy, chủ thuyền và 2 em nhỏ bán vé số “biết ý” bỏ lên bờ để cho các anh chị tự nhiên. Đến 15h30 phút, anh Chía nghe thấy tiếng người đàn ông nói: “Nó té xuống sông rồi”.
Hoảng hốt, anh Thía chạy lên thuyền thì chỉ thấy 6 người đàn ông và 4 cô gái hoảng hốt cho biết một người bị rơi xuống nước chìm mất tích. Anh Chía nhảy xuống lặn tìm nhưng không thấy vì nước quá sâu. “Lúc đó em ngồi trên bờ gần thuyền nhưng không hề nghe thấy có tiếng kêu cứu của cô gái nào”, người thanh niên lái thuyền cho biết thêm.
Nạn nhân là chị Đinh Thị Kim Phượng (21 tuổi, ngụ ấp Hòa Thuận 1, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc). Cô gái đã có chồng và một đứa con gái hơn 2 tuổi. Sau khi biết tin, gia đình nạn nhân tới hiện trường thuê thợ lặn tìm kiếm, đến rạng sáng hôm sau mới vớt được xác. Kiểm tra thi thể, chị Phượng vẫn còn mang tất chân, trong túi quần có 2 chiếc điện thoại di động, gần 200 ngàn đồng cùng một chiếc đồng hồ đeo trên tay.
Từ những sự nghi vấn về cái chết đuối “bất thường” của chị Phượng, cơ quan công an huyện Tân Trụ vào cuộc điều tra. Cảnh sát xác định khi xảy ra vụ việc trên thuyền có ông Nguyễn Kim Đoạn, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cần Giuộc, và ông Nguyễn Hương Giang, Viện phó Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cần Giuộc.
Theo lời khai của những người trên thuyền, sáng 20/8, ông Trung (41 tuổi, huyện Cần Đước) rủ ông Tuấn (nhân viên Bưu điện) đi nhậu. Hai người này gọi điện rủ ông Đoạn và Giang. Sau đó có thêm Đào Ngọc Hương (huyện Cần Đước) lái xe 7 chỗ chở ông Lâm (nhân viên tư vấn Bảo hiểm), Nguyễn Hoàng Nhã (ngụ TP HCM) và Lê Văn Phố (huyện Cần Giuộc). Trên đường đi, xe này rước thêm hai cô gái tên Hằng và Cẩm (đều tiếp viên quán bia). Lúc này ông Phố cũng gọi điện rủ Nguyễn Thị Hoa (huyện Cần Giuộc) đi chơi cùng.
Cả nhóm ngồi chờ người dựng rạp trên phà, sắp xếp bàn ghế, đưa bếp gas, lò than lên để phục vụ nấu nướng. Gần 30 phút sau, Hoa đi xe máy chở Phượng đến. Cùng lúc có thêm Đinh Thị Ngọc (18 tuổi, quê Đồng Pháp) tới chung vui theo lời mời của các “đại gia”. Sau khi đã “phê” cả nhóm xuống sông tắm đùa nghịch, còn Phượng không biết bơi nên ngồi trên thuyền. Một lúc sau mọi người phát hiện cô gái mất tích.
“Hôm đó, Phượng gọi điện hỏi có chỗ nào đi chơi không thì tôi nói có và chờ để qua chở. Trước đó, tôi cũng nhận được lời mời của anh Phố đi nhậu. Khi đến bến phà Bến Bạ, tôi và Phượng thấy hơn 10 người chuẩn bị đồ ăn, bia rượu. Ở đó tôi chỉ quen anh Phố, ngoài ra những người đàn ông còn lại chưa từng gặp mặt”, chị Hoa kể lại.
Chiều 1/9, trao đổi với phóng viên Ngôi Sao, người chồng của nạn nhân, anh Võ Minh Tấn cho biết phía gia đình cũng rất nghi ngờ về cái chết của Phượng. Vì mọi người thấy thanh chắn tại boong thuyền khá cao. Điều đặc biệt, vợ anh Tấn khi rơi xuống sông lại không hề có người nghe thấy tiếng kêu cứu. Duy nhất, một người đàn ông thả lưới cá gần đó chỉ nghe được tiếng cô gái kêu lên "điện thoại, điện thoại".
Cũng theo người chồng, thì cách đó khoảng một tháng, chị Phượng cũng kể có quen với một nhóm người bạn, có cả các quan chức làm trên huyện. Trước khi đi chơi, cô nói là đi dự tiệc sinh nhật bạn. Trong lễ tang, có 2 người đàn ông đến viếng xưng là chú của nhóm bạn cùng nhậu hôm đó và đưa 50 triệu đồng là tiền do họ hùn lại phúng viếng.
Cùng ngày, cơ quan điều tra công an huyện Tân Trụ xác định: Đây chỉ là vụ té sông chết đuối, không có dấu hiệu tội phạm. Kết quả khám nghiệm tử thi, chị Phượng chết do ngạt nước, trên người nạn nhân vẫn còn mặc áo quần. Chưa thấy có dấu hiệu của tội phạm nên cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án.
Vũ Vũ