Các học sinh tham dự buổi lễ 'tựu trường' tại một trường tiểu học ở Fukushima hôm qua. Ảnh: News. |
Một buổi lễ đã được tổ chức tại trường tiểu học Shimizu để đánh dấu ngày đầu tiên học sinh trở lại lớp học. Hãng thông tấn Kyodo đưa tin, giới chức địa phương đã bắt đầu các cuộc kiểm tra nồng độ phóng xạ từ hôm 5/4 ở hơn 1.400 trường mẫu giáo, trường tiểu học và trung học. Cơ quan chức năng đã xác định không có bất cứ vấn đề gì khi trẻ em chơi ở bên ngoài khu vực sơ tán quanh nhà máy hạt nhân Fukushima. Theo hãng tin trên, các bậc phụ huynh cũng cho phép con đi bộ tới trường và chơi trong sân. Hiện, nhiều đứa trẻ ở vùng Fukushima vẫn còn di cư khắp nơi.
Bé Keisuke Takahashi 7 tuổi, học sinh trường tiểu học Minamisuna, đang trú ẩn tại một trung tâm thanh niên ở Tokyo trong khi bố mẹ em phải ở một nơi khác. Cậu bé chia sẻ: "Cháu chỉ mới nhận được một lá thư của mẹ. Mẹ bảo rằng rất buồn vì gia đình bị ly tán nhưng bà cũng khuyên cháu không nên lo lắng vì mọi người sẽ lại được đoàn tụ sau khi vấn đề của nhà máy hạt nhân được giải quyết". Takahashi tâm sự cậu vẫn chưa thể quen với cuộc sống ở khu tạm trú vì không được ở gần mẹ. "Cháu nhớ mẹ", cậu bé thổn thức.
Giới chức địa phương đã kiểm tra phóng xạ ở hơn 1.400 trường mẫu giáo, trường tiểu học và trung học. Ảnh: News. |
Phía sau những nụ cười lạc quan của người dân Nhật ở các khu lánh nạn là nỗi lo lắng của các chuyên gia. Họ rất quan tâm tới những hậu quả mà thảm họa để lại sẽ ảnh hưởng tới trẻ em. Nhà tâm lý học Susie Burke cho biết: "Đó là những điều thật tuyệt về bọn trẻ. Bọn chúng có thể thích ứng rất nhanh, có thể vui chơi và cười đùa. Điều này không có nghĩa các em nhỏ không bị ảnh hưởng hoặc vô cảm với những gì đang diễn ra".
Cơn giận dữ của thiên nhiên đã lấy đi ký ức đẹp của những đứa trẻ. Khu vực nơi trước kia là sân chơi giờ chỉ còn là đống đổ nát và rác rưởi. Vùng biển để chúng vùng vẫy giờ tiềm ẩn những con sóng chết người. Ngay cả bầu không khí chúng thở cũng chứa những hạt phóng xạ độc hại.
Học sinh trường tiểu học Shimizu ở Fukushima trong ngày đầu tiên đến trường sau thảm họa hôm 11/3. Ảnh: Today News. |
Khi động đất xảy ra, cô bé Fumie Unoura 10 tuổi đang ngồi trong lớp. Unoura và bạn bè bò lổm ngổm dưới bàn học như cách được dạy khi có động đất. Đứng bên ngoài khu tạm trú ở thành phố Rikuzentakata, Unoura nhớ lại: "Cháu nhìn thấy đám bụi dày đặc, bốc cao". Lúc sóng thần đến, cô bé cố chạy càng nhanh càng tốt để tìm nơi an toàn. Nhà bị phá hủy, cô bé cùng người thân và hàng nghìn người sống sót khác buộc phải ngủ trên nền nhà phòng tập của một trường học. Thảm họa qua đi, bố em, ông Masanari Unoura, trở thành tình nguyện viên của khu tạm trú. Ông luôn cảm thấy lo lắng khi nghĩ tới cuộc sống trước mắt.
Theo Today News, một cơ quan cứu trợ quốc tế có tên Bảo vệ trẻ em đã dựng lên nhiều khu vực an toàn cho trẻ. Nơi đó có rất nhiều đồ chơi, các trò chơi, bút chì màu và giấy vẽ cho các em. Ian Woolverton, đại diện cơ quan này, cho hay: "Câu chuyện các em chia sẻ cùng chúng tôi là những cảm xúc khi lần đầu tiên chứng kiến trận động đất mạnh và cơn sóng thần dữ dội. Giờ thì chúng tỏ ra lo lắng về phóng xạ". Theo ông Woolverton, nỗi sợ hãi lớn nhất của những đứa trẻ có lẽ là bị bỏ lại một mình trên thế gian này.
Bình Minh