Xia Lisha, 19 tuổi, hôm 3/1 đến bệnh viện Li Mei Kang ở thành phố Quý Châu, tỉnh Quý Dương, để nâng mũi. Tuy nhiên, trong lúc phẫu thuật, cô bị dị ứng nghiêm trọng với thuốc gây mê, còn gọi là tăng thân nhiệt ác tính (malignant hypothermia).
Xia bị sốt rất cao, tim đập nhanh, co giật và các cơ trong cơ thể bị co thắt nghiêm trọng. Nạn nhân nhanh chóng được đưa tới một bệnh viện gần đó nhưng sau đó được bác sĩ bị tuyên bố tử vong, theo Shanghaiist.
Theo lời bà Wang, mẹ Xia, bà đã đi cùng con gái đến bệnh viện, ca phẫu thuật dự kiến kéo dài khoảng vài giờ. Xia bắt đầu vào phòng phẫu thuật từ 13h, nhưng 17h bà Wang không thấy con ra nên lo lắng hỏi thăm. Mãi đến 20h, phía bệnh viện mới thông báo họ đã chuyển Xia tới bệnh viện khác gần đó do nạn nhân bị phản ứng với thuốc gây mê.
Tới nơi, bà Wang đau đớn khi nhận tin con gái đã qua đời.
"Con bé chỉ muốn trở nên xinh đẹp hơn. Nó không đáng phải chết như vậy", bà Wang vừa khóc vừa nói.
Wang cho hay con gái đã nhận làm nhiều việc bán thời gian để tiết kiệm đủ 26.900 nhân dân tệ (3.900 USD) tiến hành ca sửa mũi này.
Giới chức địa phương đã tiến hành điều tra về cái chết của Xia. Tuy nhiên, hôm 8/1, phía bệnh viện thẩm mỹ Li Mei Kang và gia đình Xia đã tự thỏa thuận với nhau. Tuy không bên nào công khai, một nguồn tin thân cận tiết lộ gia đình Xia đã nhận được 1,6 triệu nhân dân tệ (240.000 USD) bồi thường sau cái chết của cô gái trẻ.