Thi thể Thịnh được người dân đưa lên bờ. |
Ông Dương Văn Công và bà Nguyễn Thị Thoa, bố mẹ của nạn nhân Thịnh, cho biết, Thịnh bị mắc bệnh trầm cảm từ năm 2009. Gia đình đã viết giấy cam đoan gửi đến cơ quan công an xin được miễn giải phẫu tử thi để mai táng người xấu số.
Một người thân của nạn nhân cho biết thêm, Thịnh tỏ ra rất ít nói khi sống cùng gia đình. Khoảng một tháng trước đây, Thịnh từng tuyệt thực nhiều ngày, sau đó nhờ sự động viên của gia đình mà mọi sinh hoạt của Thịnh mới bình thường trở lại.
Lý giải về những vết xây xát trên thi thể Thịnh, người nhà nạn nhân và nhiều người dân có mặt tại hiện trường vụ vớt xác cho rằng, có thể do va đập vào đá dưới sông, bởi lẽ khu vực sông này có nhiều đá gồ ghề.
Trước đó, hôm 3/1, Thịnh đi bộ ra khỏi nhà vào lúc 16 giờ. Sáng ngày 4/1, người dân phát hiện xác Thịnh nằm úp mặt xuống nước, dưới chân cầu An Dương, dạt vào khu vực bờ sông thuộc phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng.
Hoàng Việt