Ngày 10/5, Thượng tá Trần Văn Chính, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tiến hành thủ tục di lý Danh Vương (26 tuổi, quê Kiên Giang), hung thủ đã ra tay sát hại nam sinh viên gần khu vực Làng Đại học Quốc gia TP HCM về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra.
Vương truy sát, đâm chết nam sinh chỉ vì cái dẫm chân. Ảnh: D.B |
Trước đó, khoảng 22h30 ngày 5/5, anh Nguyễn Thành Trung (sinh viên năm thứ 4, Đại học Kinh tế - Luật TP HCM) chạy xe máy đến tiệm tạp hóa Oanh tại khu phố Tân Lập (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương) để mua 2 cây nến vì phòng trọ cúp điện. Khi vào tiệm tạp hóa, nam sinh sơ ý dẫm phải chân của Vương đang đứng cùng Danh Út Đẹt (22 tuổi, quê Kiên Giang) mua card điện thoại.
Sau khi gây gổ, lời qua tiếng lại, anh Trung ra xe chạy về phòng trọ. Tức giận vì thái độ của nam sinh, Vương và Đẹt đuổi theo, ép ngã xe. Dù đã bỏ chạy và kêu cứu nhưng Trung vẫn bị đâm nhiều nhát, tử vong tại chỗ.
Ngay trong đêm vụ án xảy ra, nhiều người cho rằng nạn nhân bị đâm chết do bị xin đểu, cướp tài sản… đã gây tâm lý hoang mang cho các sinh viên tại khu vực Làng Đại học Quốc Gia. Với quyết tâm phá án nhanh, truy bắt hung thủ, hàng chục trinh sát đã được huy động truy tìm nghi can gây án. Tuy nhiên, một ngày sau, khi các trinh sát tìm đến nơi ở của Vương thì hắn đã bỏ trốn về quê ở xã Định Hòa, huyện Gò Quao (Kiên Giang).
Qua công tác vận động, thuyết phục, tối 9/5, gia đình đã đưa Vương ra đầu thú.
Dương Bình