Trưa 7/11, Hoàng Hải Nam, 23 tuổi, nhảy từ tầng 13 tòa nhà H, Đại học Kiến trúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, xuống đất, trúng Dương Quốc Huy, khi đó đang đi bộ dưới sân trường. Nam, ở Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La, tử vong tại chỗ, trong khi Huy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 103 trong tình trạng nguy kịch. Giảng viên trong trường sau đó đã gọi điện báo tin cho gia đình Huy ở phường Bạch Hạ, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Chiều cùng ngày tại bệnh viện, Huy đã ổn định, tỉnh táo nhưng vẫn đau đầu, chưa thể cử động hay ăn uống.
Nhận tin, bố mẹ nam sinh 22 tuổi bắt xe xuống Hà Nội.
"Cô giáo gọi điện nói Huy bị ngã, nhưng không cho biết thông tin cụ thể. Lúc đấy tôi hoảng lắm, gia đình bắt xe xuống Hà Nội ngay. Sau khi nhập viện, các bác sĩ thăm khám, chụp chiếu cho em nhưng chưa có kết quả", bà Hà, mẹ nam sinh, chia sẻ. "Huy tỉnh lại nhưng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Huy bảo đang đi thì thấy mình bị bắn ra rồi ngất đi".
Trong lúc bà Hà tiếp bạn bè của con trai tới thăm, bố của Huy liên tục xoa bóp cho cậu. Huy là con út trong gia đình, đang học năm cuối khoa Xây Dựng tại Đại học Kiến trúc.
Nguyễn Ngoan