Chị Nguyễn Thị Thơm, mẹ học sinh Lê Phước Duy, lớp 7B Trường THCS Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hoá phản ánh, sáng 15/5, trong giờ học thể dục tại trường do thầy Nguyễn Văn Quân phụ trách, con trai chị đã bị thầy đánh khiến bị ngất phải nhập viện.
"Khi được trường báo tin, tôi vào Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến thì thấy con trong tình trạng hôn mê, bác sĩ phải cho cháu thở máy", chị Thơm nói. Sau đó, thấy dấu hiệu bệnh tình nặng hơn nên Ban giám hiệu và thầy Quân hỗ trợ gia đình đưa nam sinh lên tuyến trên điều trị. Gia đình chị Thơm làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ vụ việc.
Bà Phạm Thị Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Hoằng Thanh cho hay, nhà trường đã yêu cầu thầy Quân viết tường trình. "Thầy cũng đã nhận lỗi là sai, do nóng nảy", bà Hoa nói.
Ông Lê Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng, cho biết các học sinh và giáo viên kể lại, vào cuối tiết 4 môn thể dục của lớp 7B do thầy Quân dạy, học sinh Lê Phước Duy chạy sang lớp khác trèo bám vào cửa sổ. Một nữ giáo viên nhắc nhở song Duy không nghe lời. Thấy vậy thầy Quân lại quát nhưng nam sinh tỏ thái độ nên bị thầy tát và đá vào mông một cái.
Đến khoảng 10h35 học sinh tan trường ra về, Ban giám hiệu nhận được tin báo, Duy bị ngất xỉu ngoài cổng trường. Các thầy cô cùng thầy Quân lập tức đưa em vào cơ sở y tế cấp cứu. "Thời gian qua, gia đình thầy Quân và đại diện nhà trường thường xuyên lên viện thăm hỏi, động viên chăm sóc em Duy", ông Tuấn nói.
Thầy Quân thừa nhận đánh học trò do "thiếu kiềm chế bản thân". "Tôi nhận thấy hành vi của mình là sai", nam giáo viên nói và cho hay sẽ chi trả viện phí trong thời gian học trò điều trị tại bệnh viện.
Bác sĩ Lê Minh Biển, Phó trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh lồng ngực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh nhân Lê Phước Duy nhập viện trưa ngày 15/5 trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc chậm, đau đầu chóng mặt buồn nôn nhưng không liệt, không khó thở, huyết áp ổn định.
Đến ngày 22/5, bác sĩ chụp sọ não và các vị trí khác trên cơ thể bệnh nhân, song chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào.