Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội đang tạm giữ 4 người để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, cảnh sát nhận được phản ánh của nhiều người về việc bị móc mất điện thoại, tiền tại bến xe buýt trên đường Xuân Thủy. Kẻ gian trà trộn trong đám đông, lợi dụng sở hở để trộm. Nạn nhân là các sĩ tử và người nhà của họ.
Khoảng 15h ngày 4/7, tại bến xe buýt đối diện với số 390 Cầu Giấy, cảnh sát phát hiện hai thanh niên đang móc túi của một khách xuống xe. Một kẻ lấy xong liền đưa điện thoại cho đồng bọn. Chúng lập tức bị tóm gọn. Hai người này là Đoàn Mạnh Long (34 tuổi, ở huyện Hoài Đức) và Nguyễn Văn Nam (36 tuổi, huyện Đan Phượng). Cả Nam và Long đều nghiện ma túy. Để có tiền hít, chích, chúng rủ nhau đi xe buýt từ nhà lên Cầu Giấy để trộm.
Nhóm trộm chuyên móc túi ở bến xe buýt bị bắt. |
Đến 20h cùng ngày, cũng tại bến xe buýt trên, cảnh sát phát hiện hai người đàn ông cầm túi xách lao từ trên xe buýt xuống đường. Bọn họ vội chạy sang bến đối diện. Ngay lập tức, cả hai bị cảnh sát kiểm tra hành chính. Trong túi xách có 3 điện thoại di động.
Tại trụ sở công an phường, hai người này được xác định là Nguyễn Tuấn Sơn (37 tuổi, ở quận Đống Đa) và Đào Thanh Tùng (40 tuổi, ở quận Ba Đình). Cả Sơn và Tùng có tổng cộng 8 tiền án và 5 tiền sự và đều nghiện ma túy. Họ thừa nhận, 3 chiếc điện thoại trên là do móc được.
Trước đó, Sơn gặp Tùng ở bến xe buýt khu vực Ngọc Khánh rồi rủ nhau đi trộm cắp. Họ lên xe buýt và tới bến Cầu Giấy thì móc trộm 3 chiếc điện thoại. Sau khi xuống đường Xuân Thủy, Tùng và Sơn định tiếp tục trộm đã bị phát hiện.
Trung tá Bùi Văn Đang, trưởng công an phường Dịch Vọng cho biết, lợi dụng những ngày thí sinh thi đại học đông đúc, kẻ trộm thường trà trộn để lấy cắp tài sản. Bọn họ thường đi hai người. Một tên móc túi, kẻ còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới, đồng thời dùng cặp sách hoặc mũ che chắn nhằm tránh bị phát hiện.
Việt Dũng