Aira, 27 tuổi, gần đây gây chú ý trên Twitter Malaysia khi đăng ảnh ăn bánh ngọt, thưởng trà cùng nhóm bạn và chú thích rằng: "Ly hôn luôn bị xem là một điều tồi tệ. Nhưng nó sẽ không tồi tệ đến thế khi bạn cuối cùng cũng được thoát khỏi cảnh bạo hành. Và giờ đây tôi đang ăn mừng được tự do".
Chia sẻ với World of Buzz, Aira, một giáo viên dạy tiếng Anh, không nghĩ nhận được nhiều bình luận tích cực đến thế dưới bài chia sẻ của mình. Bạn thân đề nghị Aira hãy tổ chức một buổi tiệc trà để ăn mừng ly hôn sau khi quãng thời gian phải sống với người chồng bạo hành kết thúc. Lúc Aira nói điều này với bác sĩ trị liệu, người này cũng đồng tình rằng bữa tiệc có thể giúp cô thêm phấn chấn và không còn cảm giác bi lụy, tổn thương.
Aira cho hay khi còn chung sống, cô thường xuyên bị chồng đánh đập, lạm dụng, mặc dù anh ta biết Aira mắc chứng rối loạn lo âu từ lúc cả hai mới bắt đầu hẹn hò. Sau này khi kết hôn rồi, Aira phát hiện chồng cô gặp vấn đề về kiểm soát cơn giận, từ đó khiến sức khỏe tinh thần của cô cũng bị ảnh hưởng tồi tệ. Aira gặp nhiều tình huống khiến cô bị sang chấn tinh thần ngay trong ngôi nhà của mình và phải thường xuyên tới bác sĩ thăm khám.
"Tôi phải đi khám hai lần và uống thuốc trở lại vì cách mà anh ấy đối xử với tôi. Tôi cũng được chẩn đoán mắc Chứng rối loạn lưỡng cực type 2 từ cuối tháng 1 năm ngoái", Aira chia sẻ.
Khi được hỏi về phản ứng của gia đình, Aira cho biết bố mẹ cô ban đầu cũng nghi ngờ. Họ khuyên nhủ vợ chồng Aira, nhưng tránh phê phán hay đả kích trực tiếp chồng cũ của cô để thể hiện sự tôn trọng dù họ cũng cảm nhận có điều gì đó không đúng. Tuy nhiên, sau khi biết Aira bị chồng lạm dụng, bạo hành ra sao, họ lập tức đứng ra bảo vệ và giúp cô thoát khỏi anh ta.
"Bố mẹ trấn an tôi rằng tôi xứng đáng được đối xử tử tế hơn và họ nghĩ rằng ly hôn cũng không phải điều tồi tệ khi mà tôi đang kẹt trong cuộc hôn nhân có thể khiến bản thân mình mất mạng", Aira nói.
Aira nói thêm chồng cũ cũng chính là người đề nghị ly hôn bởi anh ta không thể chịu được căn bệnh về tinh thần của cô và thậm chí còn từ chối đi tư vấn hôn nhân. Sau khi đồng ý ly hôn, Aira cho biết cô cảm giác như cả một núi sợ hãi, lo lắng đã được nhấc ra khỏi vai mình.
Aira cũng đã dừng uống một trong số các thuốc mà bác sĩ kê sau khi bác sĩ nhận thấy tinh thần của cô tốt lên rất nhiều sau hai tháng ly hôn.
Aira tiết lộ ban đầu cô lo sợ những kỳ thị của mọi người đối với mình, một người đã ly hôn. Tuy nhiên, hiện cô hạnh phúc và thấy biết ơn gia đình, bạn bè đã luôn ủng hộ, đứng về phía cô. Aira tin rằng hôn nhân là điều gì đó rất thiêng liêng và ly hôn thực ra là lựa chọn cuối cùng. Tuy nhiên, nếu ly hôn giúp cứu ai đó ra khỏi mối quan hệ bạo hành, lạm dụng thì nó lại vô cùng ý nghĩa.
"Bây giờ tôi toàn được mọi người nói rằng 'chẳng sao cả, bạn sẽ tìm được người tốt hơn thế'. Nhưng tôi nghĩ hiện tôi không cần hay muốn một người nào đó tốt hơn, bởi điều ấy sẽ chỉ khiến tôi trở nên dựa dẫm vào người khác thay vì biết yêu thương bản thân, biết nhận ra khi nào mình đang bị đối xử không đúng", Aira nói.
Là một Youtuber và nghệ sĩ vẽ tranh nghệch ngoạc (Doodle Art) vận động cho sức khỏe tâm thần, Aira muốn chia sẻ câu chuyện của mình để nhắn nhủ tới mọi người rằng: "Hãy yêu thương bản thân và hiểu rằng bạn hoàn toàn đáng quý".
Hướng Dương (World of Buzz)