Tối muộn 6/9, Nữ công tước xứ Sussex bay tới New York để kịp theo dõi bạn thân Serena Williams đánh trận chung kết giải quần vợt Mỹ Mở rộng vào sáng hôm sau. Cựu diễn viên Mỹ được cho là mong muốn giữ bí mật chuyến đi mới nhất của mình và tránh lộ diện trước truyền thông. Tuy nhiên, kỳ vọng của Meghan dường như bị chính cô lãng quên, ít nhất là khi cô ngẩng mặt cười với hàng nghìn khán giả và người hâm mộ trong khoảnh khắc bị camera ghi hình.
Đoạn video Nữ công tước xứ Sussex ngồi trên khán đài của sân vận động đang khiến fan của cô "phát cuồng" và nhận được hơn 60.000 lượt xem cũng như hàng nghìn lượt thích chỉ trong vài giờ sau khi được chia sẻ trên Twitter.
Trong video, Meghan nở nụ cười bẽn lẽn khi nhận ra mình ở trên màn hình lớn và được MC giới thiệu là "Nữ công tước xứ Sussex". Sau đó, Meghan vẫy tay chào đám đông theo kiểu hoàng gia khi máy quay tiếp tục ghi cận mặt cô.
Chủ tài khoản Twitter đăng video trên, Michaela, kêu gọi cựu diễn viên quay về Mỹ vì cho rằng cô được yêu mến ở Mỹ hơn ở Anh. "Chào mừng #MeghanMarkle trở lại đất nước này, nơi chúng tôi yêu bạn", Michaela viết.
Đoạn video xuất hiện không lâu trước khi "một người thân cận với hoàng gia" tiết lộ Meghan vô cùng háo hức khi nghĩ rằng chuyến thăm Mỹ của cô được ít người biết đến và kín đáo nhất có thể.
"Sau những ồn ào trong lần tổ chức tiệc mừng em bé trị giá hơn 500.000 USD tại New York hồi đầu năm, có vẻ Meghan đã rút ra được bài học", nguồn tin nói với Page Six.
"Cô ấy đến New York để cổ vũ Serena và liên lạc với một vài người bạn cũ khác nhưng quyết tâm giữ kín, càng kín càng tốt", nguồn tin cho biết thêm.
Vì vậy, thay vì chọn khách sạn Mark hào nhoáng như hồi tháng 2, nàng dâu hoàng gia Anh có thể đã ở trong một ngôi nhà riêng. Và để dẹp yên những chỉ trích vì sử dụng 4 chuyến phi cơ riêng chỉ trong 11 ngày, Meghan đã chọn tới New York trên một chuyến bay thương mại.
Tuy nhiên, với sự ủng hộ của Meghan, Serena Williams vẫn không thể giành chiến thắng trước tay vợt Bianca Andreescu của Canada tại trận chung kết nữ giải quần vợt Mỹ Mở rộng.
Tùng Anh (Theo Mirror)