Thứ hai, 18/3/2019, 11:24 (GMT+7)

Meghan được chồng dìu đi nhà thờ vài tuần trước sinh

Hoàng tử Harry không rời tay vợ khi cùng dự lễ rửa tội của cháu họ tại nhà thờ ở hạt Gloucestershire, Anh, hôm 17/3.

Sáng 17/3, người dân ở Giáo xứ Cherington, hạt Gloucestershire, ngạc nhiên khi thấy gần chục chiếc xe sang trọng của hoàng gia bất ngờ xuất hiện trước nhà thờ St Nicholas. Bước ra từ một trong những chiếc xe đó là vợ chồng Hoàng tử Harry và Công nương Meghan.

Hoàng tử 34 tuổi cẩn thận quan sát đường đi để đảm bảo an toàn cho vợ bầu sắp sinh.
Theo Mirror, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex tới nhà thờ để dự lễ rửa tội của con gái 10 tháng tuổi của vợ chồng em họ Harry, Zara và Mike Tindall. Harry được chọn làm cha đỡ đầu cho em bé chỉ vài tuần trước khi chính thức lên chức bố.

Cả hai nắm chặt tay nhau cùng bước vào trong nhà thờ.

Cựu cầu thủ bóng bầu dục Mike Tindall bế con gái Lena vào nhà thờ giữa trời tuyết rơi nhẹ.

Em họ của Hoàng tử Harry, Zara Tindall, bước vội vã theo sau chồng con.

Nữ hoàng cũng có mặt tại buổi lễ rửa tội của chắt gái. Sự xuất hiện của bà gây ngạc nhiên vì bà từng không dự lễ rửa tội của con thứ ba của vợ chồng Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge, Hoàng tử Louis, hồi tháng 7 năm ngoái.

Nữ hoàng đi lễ mà không có chồng, Hoàng thân Philip, đi cùng.

Công chúa Anne, mẹ của Zara Tindall, mặc áo khoác và đội mũ cùng tông màu nâu vàng khi tới lễ rửa tội của cháu gái.

Đại úy Mark Phillips, bố của Zara Tindall, cũng có mặt. Ông và Công chúa Anne ly dị từ năm 1992.

Nhà thờ St Nicholas ở Cherington, Gloucestershire.

Ảnh: UK Press

Tùng Anh

Đánh giá phiên bản mới