Ảnh minh họa |
Cherlie LaFleur, 19 tuổi, ban đầu định ném đứa con mới sinh của mình xuống bồn cầu trong nhà vệ sinh trường trung học đông McCaskey, thành phố Lancaster, bang Pennsylvania, tuy nhiên sau đó cô ta đổi ý và nhét thi thể đứa trẻ vào túi rác rồi quẳng đi.
TPVI đưa tin một nhân viên bảo vệ đã tìm thấy xác đứa bé vào khoảng 10 giờ tối ngày 30/4. Ngày hôm sau các nhà điều tra sau khi xem lại những đoạn băng ghi hình trong trường và phỏng vấn các em học sinh thì phát hiện ra LaFleur là đối tượng đáng ngờ nhất. Bà mẹ tuổi teen ngay lập tức bị bắt giữ và bị buộc tội che giấu cái chết của con mình.
Kết quả điều tra hiện vẫn chưa đưa ra kết luận là liệu đứa trẻ bị chết lưu trước đó hay không. Nhưng khám nghiệm tử thi cho thấy đứa bé được khoảng 27 đến 29 tuần tuổi.
Điều tra viên Stephen Diamantoni nói với Lancaster Online rằng đứa bé rất có thể vẫn còn sống khi được LaFleur sinh ra. "Trên thực tế, hầu hết những đứa bé chào đời ở tuần tuổi đó đều có thể sống sót".
Cherlie LaFleur bị giải đến nhà tù hạt Lancaster và phải đóng 1 triệu USD nếu muốn được tại ngoại. Cáo buộc đối với bà mẹ tuổi teen này sẽ vẫn được giữ nguyên dù cho đứa bé được xác định là còn sống hay đã chết lúc mới sinh.
Hướng Dương