Lyubov Korotkova bị buộc tội "bạo hành, tra tấn và làm nhục thậm tệ" đối với con nuôi là bé Valery Kondourov, 11 tuổi, The Sun cho biết. Suốt 8 năm, Valery bị mẹ bỏ đói, cho uống thuốc để đánh lừa các bác sĩ rằng cậu bé mắc bệnh hiếm gặp.
Dù hiện đã 11 tuổi, Valery chỉ nặng chưa tới 13 kg và cao 105 cm, tương đương chiều cao của một đứa trẻ lên 5. Các nhà điều tra tố cáo Koprotkova cố tình lập kế hoạch để yêu cầu tiền trợ cấp bằng việc bỏ đói đứa con nuôi đến mức cậu bé gầy trơ xương và sức khỏe sa sút nghiêm trọng.
Một nguồn tin trong bộ phận thực thi luật pháp cho biết Korotkova bắt cậu bé uống thuốc để có các biểu hiện lâm sàng giống bệnh đau dạ dày. Người phụ nữ gần 50 tuổi này hiện đã bị bắt giam chờ ngày ra tòa.
"Sau khi lừa các bác sĩ, cô ta tìm cách đăng ký tên đứa con nuôi trong danh sách trẻ tàn tật và bắt đầu nhận trợ cấp tài chính, bồi thường cũng như các khoản phụ cấp khác", nguồn tin trên cho hay. Theo các thông tin thu thập được, người phụ nữ này không chỉ nhận khoảng 20.000 bảng Anh (600 trăm triệu đồng) trợ cấp từ chính phủ mà còn nhận tiền từ các tổ chức từ thiện rồi dùng chúng để mua những món đồ đắt đỏ, xa hoa.
Vụ việc bị phát hiện từ hồi tháng 5 nhưng cuộc điều tra gần đây mới kết thúc. Nếu bị kết tội, Korotkova có thể sẽ phải ngồi tù 10 năm vì hành vi ngược đãi, gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe trẻ em.