Trong căn nhà rộng rãi ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, bà Toàn gương mặt rạng rỡ vì tìm được cô con gái tên Thi, 24 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc hơn một năm trước.
Không khôn ngoan như những bạn cùng lứa, từ nhỏ Thi bị thiểu năng trí tuệ nhưng vẫn giao tiếp, biết trên dưới, bố mẹ. Để bù đắp cho những thiệt thòi con phải chịu, vợ chồng bà Toàn dồn hết tình yêu thương khiến Thi không phải buồn tủi.
Ông bà đã xác định từ lúc biết bệnh của con rằng sẽ nuôi Thi đến khi không còn sức lực. Nhưng không ngờ, tai họa ập đến với vợ chồng bà Toàn lúc hay tin Thi không mất tích, chỉ một cú điện thoại: “Con sang Bắc Giang đi chơi với người yêu con”. Bà tá hỏa, Thi đâu có bạn trai nào.
Bà còn nhớ rõ buổi tối định mệnh ngày 18/6/2012 đó. Nhận cú điện của con rồi không liên lạc được nữa, bà linh tính Thi bị kẻ xấu lừa. “Đêm hôm đó, tôi thức trắng, bấn loạn, khóc thương con”, người mẹ cười mà nước mắt rơi khi kể lại đêm con gái bà mất tích. Bà bảo, thời điểm đó tôi hình dung cả nghìn chuyện tệ hại xảy đến với Thi.
Hôm sau, bà cầm ảnh của con, sang Bắc Giang tìm. Một tuần, bà lặn lội tìm kiếm trong các nhà nghỉ, khách sạn nhưng Thi vẫn biệt tích. “Tôi dò hỏi biết một phụ nữ có tiếng là từng buôn người đất Bắc Giang và nhờ vả, dù có phải bán nhà cũng trả phí cho chị ta”, bà Toàn tâm sự. Song người đàn bà này chỉ hứa với người mẹ mất con là “sẽ để ý”.
Những ngày sau, bà không ăn, mất ngủ, cơ thể chỉ còn “da bọc xương” vì tìm con gái nhưng vẫn không có tin tức gì. Hàng xóm thương cảm, chia sẻ rồi động viên bà ăn uống để có sức đợi Thi về. Bà nghe theo rồi vừa đi bán hàng kiếm sống vừa lặn lội tìm con.
Bà bảo, cứ có chút vốn lận lưng lại đi kiếm con. Bà đón xe, tìm đến các cửa khẩu vùng biên giới Việt – Trung. Với hy vọng một ngày đón Thi về, nên khi nào kẹt tiền bà vay mượn của người quen. Người mẹ gõ cửa công an khắp các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn… và nhờ họ giúp đỡ. Nhưng bà chỉ nhận được những cái lắc đầu “không thấy, không biết”.
“Tôi tìm đến cả thầy cúng, nhờ họ “soi dọi” tìm con”, bà Toàn nhớ lại. Hễ đâu mách có thày hay, giỏi “nhìn xa trông rộng”, bà đều tìm đến. Dạo đó, một thầy đồng cốt phán bà phải đặt lễ, cúng giải hạn rồi con gái sẽ về ngay. Trong lúc tuyệt vọng, người mẹ này bảo đã “bấu víu” vào chốn đó, đưa tiền làm lễ song hàng tháng trời Thi vẫn bặt vô âm tín. Hơn 60 triệu đồng vay mượn, bà “cúng” hết cho các thầy đồng cốt.
Kể lại hôm nhận được điện thoại Thi báo về, bà Toàn vẫn còn ngấn nước mắt vì sung sướng, hạnh phúc. Hôm đó, bà đang bán hàng ở Hà Nội thì Thi gọi: “Con lấy chồng người Trung Quốc rồi mẹ ạ”. Vợ chồng bà mừng tủi, cười mà nước mắt lại rơi. Điều lớn lao nhất trong những chuỗi ngày đau khổ triền miên là bà biết con gái vẫn còn đó, đã có một tấm chồng.
Lúc đó, dù suy nghĩ ngổn ngang nhưng bà vẫn tỉnh táo dặn dò con phải giữ liên lạc thường xuyên. “Tôi đã lên kế hoạch đón con trở về đoàn tụ”, bà Toàn xúc động cho biết. Bà đưa ra các phương án như làm hộ chiếu, thuê người biết tiếng Trung Quốc dẫn đường; rồi tìm người thương lượng với anh chồng của Thi cho cô về Việt Nam. Vài ngày sau, qua câu chuyện con kể, bà biết một phụ nữ cũng từng bị bán và hiện sống ở Trung Quốc. “Tôi nhờ cô ấy đưa giúp Thi về với giá 30 triệu đồng”, bà Toàn nhớ lại.
Một ngày trung tuần tháng 8, vợ chồng bà mừng tủi đón Thi trở về. Cô gái thiểu năng cho hay, sau khi bị lừa bán, chủ chứa dùng mọi cách bắt Thi tiếp khách mua dâm. Cô cự tuyệt và nhận những trận đòn roi. Sau đó, họ bán cô cho một người đàn ông nghèo bản địa. Hằng ngày hai vợ chồng làm nông nghiệp để kiếm sống. Khi về Việt Nam, Thi đang mang thai và cô đã điện thoại báo cho chồng biết. Anh này hứa sẽ bán hết gà, vịt tích cóp để sang Việt Nam thăm, đón vợ về. Song bà Toàn bảo không muốn để con đi đâu nữa.
Liên quan đến vụ án lừa bán cô gái thiểu năng trí tuệ trên, ngày 30/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, tạm giam Đoàn Văn Hùng (27 tuổi, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Gã thừa nhận, vờ làm quen và tỏ tình với Thi. Hùng rủ Thi lên Móng Cái chơi, mua sắm. Sau đó, hắn bán Thi vào ổ chứa mại dâm.
Việt Dũng
* Tên nạn nhân đã thay đổi