Vụ việc xảy ra tại thành huyện Jiangning, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Theo lời kể của bà mẹ trẻ Le Yan, 22 tuổi, thì vào một ngày cuối tháng 4, cô có chuẩn bị một ít thức ăn và nước uống cho hai cô con gái nhỏ trước khi rời khỏi nhà, bỏ mặc chúng tự xoay sở.
Do cửa sổ bị mắc kẹt và cửa chính thì đã bị khóa nên hai bé gái không có cách nào để ra ngoài. Theo Shanghai Daily, hôm 17/5, mẹ của Le đã đến nhà để gặp các cháu nhưng không vào bên trong được. Tối hôm đó, Le có đến nhà bà và hứa là sẽ mang gạo về nhà để nấu cho các con ăn.
Cảnh sát khu vực nói rằng họ nhận được cuộc gọi của Le hôm 20/6 để yêu cầu hỗ trợ tiền ăn ở. Khi đến nhà vào ngày hôm sau, do không có ai trả lời, nên họ gọi cho một người thợ phá khóa cửa. Lúc vào bên trong thì cảnh sát phát hiện thấy thi thể đang thối rữa của hai nạn nhân.
Tại thời điểm đó, Le được cho là đang ở trong một quán ăn nhanh. Khi được một người bạn thông báo rằng hai con của cô đã chết, Le bắt đầu khóc lóc.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy hai bé gái không bị ngộ độc thức ăn hay bị đánh đập gì, mà nguyên nhân là do chết đói. Các bác sĩ sau khi kiểm tra sức khỏe cho Le thì kết luận cô ta có vấn đề về tâm thần do thói quen dùng ma túy thường khiến cô không kiểm soát được hành động của bản thân.
Le Yan bị buộc tội giết người có chủ ý nhưng do lại đang mang thai 3 tháng, Le tạm thời chưa bị tuyên án và hiện sống trong một phòng trọ dưới sự giám sát của cảnh sát.
Hướng Dương