Bé trai 2 tháng tuổi được một phụ nữ qua đường tìm thấy hôm Giáng sinh ở tỉnh Hắc Long Giang, phía bắc Trung Quốc, khi nhiệt độ là âm 28 độ C. Đứa trẻ lập tức được đưa tới Bệnh viện Nhân dân huyện Tahe, nơi em được cho ăn và chăm sóc.
Theo người phụ nữ này, em nhỏ được phát hiện lúc 15h30 ngày 24/12 với gương mặt đã chuyển sang màu trắng bệch sau vài tiếng bị bỏ giữa thời tiết lạnh giá. Cậu bé khi ấy được quấn trong một tấm chăn dày đặt giữa tuyết, theo Pear.
Cảnh sát địa phương đã bắt tay điều tra để tìm ra gia đình cậu bé. Sáng 26/12, họ tìm thấy Zhang, mẹ của cậu bé, và nghi ngờ chính cô ta đã bỏ rơi con mình.
Zhang khai vứt con trai trong công viên sáng 24/12 và đứa bé là con trai thứ ba của Zhang.
"Vợ chồng tôi lỡ có bầu", Zhang nói. "Chúng tôi đều nghĩ đó là con gái nên mới giữ lại. Cả tôi và chồng lúc nào cũng chỉ thích sinh con gái".
Bà mẹ này cũng nói thêm vợ chồng cô không có công việc ổn định, vì thế thu nhập của gia đình cũng bấp bênh.
Zhao Hui, trưởng khoa nhi Bệnh viện Nhân dân huyện Tahe, cho hay sau khi được chăm sóc y tế, sức khỏe bé trai hiện rất tốt. Bệnh viện cũng nhận được nhiều đồ quyên tặng của mọi người gồm chăn, quần áo và sữa cho đứa trẻ.
Một cặp vợ chồng trong huyện đã bày tỏ mong muốn nhận nuôi cậu bé này và hiện cũng bắt đầu làm việc với chính quyền địa phương để sớm đón bé về nhà.
Về phần Zhang, tuy đang trong thời gian bị giam giữ, cảnh sát vẫn cho phép cô về nhà để chăm lo cho hai cậu con trai lớn.