Chiếc máy bay mang số hiệu GE235 thuộc hãng hàng không TransAsia Airways của Đài Loan vừa rơi xuống một con sông ở Đài Bắc lúc 10h56 giờ địa phương. Trong số 58 người trên khoang, có 51 người lớn, hai trẻ em và 5 thành viên phi hành đoàn. Trong số những hành khách trên máy bay có 31 người Trung Quốc đại lục. 5 thành viên tổ bay đều là người Đài Loan.
Theo Sidney Lin, phát ngôn viên chính quyền thành phố Đài Bắc, chiếc máy bay mang số hiệu ATR-72 rơi sau khi va chạm với cầu. Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan CNA đăng tải một bức hình cho thấy chiếc máy bay gần như bị chìm xuống sông Cơ Long. Phi cơ vừa cất cánh từ sân bay Tùng Sơn và dự kiến đáp tại sân bay Kim Môn ở đông nam Trung Quốc.
Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay chiếc phi cơ "nghiêng gần 90 độ" và bay ngày càng thấp trước khi va chạm với cầu rồi đâm xuống sông. Các nhân chứng kể rằng họ đã nhìn thấy hai thi thể rơi từ trên trời xuống vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Họ cũng nói rằng các mảnh vỡ máy bay đã đâm vào một chiếc taxi trên mặt đất. Tài xế này đã được chuyển đến bệnh viện.
Theo CNA, máy bay chỉ mới cất cánh được ba phút thì gặp sự cố ở động cơ. Lực lượng cứu hộ sẽ dùng cần cẩu để nâng xác máy bay lên khỏi mặt nước và giải thoát cho những hành khách đang mắc kẹt bên trong.
Tờ StraitsTimes dẫn tin từ giới chức cho biết máy bay đã phát tín hiệu khẩn cấp, nhưng chưa nhận lại được hồi đáp từ kiểm soát không lưu thì đã rơi. Cũng theo tờ báo này, nguyên nhân biến cố có thể là do hỏng động cơ đẩy. Hộp đen của máy bay đã được trục vớt chiều 4/2.
Theo dữ liệu tại trạm điều khiển không lưu, thông tin liên lạc cuối cùng ghi nhận được từ phi công là "Cấp cứu, cấp cứu, động cơ mất điện".
Cơ quan hàng không dân sự Đài Loan cho biết con số người thiệt mạng tính đến tối 4/2 là 25 người, còn khoảng 17 người đang mất tích. Những người này có thể còn mắc kẹt trong máy bay hoặc đã bị cuốn trôi xuống hạ lưu sông Cơ Long, AP dẫn lời ông Wu Jun-hong, quan chức sở cứu hỏa Đài Bắc, nói.
Phi công và tiếp viên của máy bay vẫn mất tích. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm. Đội cứu hộ sẽ tiếp tục làm việc qua đêm nay để tìm kiếm các nạn nhân còn lại.
Chen Chia Hao, một thợ lặn trong đội tìm kiếm, cho biết họ đang gặp nhiều trở ngại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bởi điều kiện tại hiện trường không thuận lợi, các mảnh vỡ máy bay sắc nhọn nhô ra dễ gây thương tích cho các nhân viên cứu trợ khi tiếp cận phi cơ. "Không ai biết tình trạng bên trong thân máy bay như thế nào vì tầm nhìn ở dưới nước quá tồi. Chúng tôi không trông thấy gì", Telegraph dẫn lời Chen nói. "Lặn vào thời điểm này rất khó khăn bởi có quá nhiều nguy hiểm", anh nói thêm.
Hồi tháng 7 năm ngoái, một chiếc máy bay khác của TransAsia Airways rơi do gặp bão lớn tại đảo Bành Hồ, làm 48 người thiệt mạng. Chiếc máy bay gặp nạn của TransAsia Airways được đưa vào sử dụng chưa đầy một năm và vừa trải qua đợt bảo dưỡng định kỳ hôm 26/1, ông Lin Zhiming, lãnh đạo cơ quan hàng không Đài Loan cho biết trong một cuộc họp báo. Cơ trưởng Liao Jianzong có 4.914 giờ bay trong khi cơ phó có 6.922 giờ bay.
Ông Peter Chen, giám đốc điều hành hãng hàng không hôm nay cúi đầu xin lỗi tại cuộc họp báo. "Chúng tôi muốn nói lời xin lỗi một lần nữa. Chúng tôi chân thành xin lỗi", CNA dẫn lời ông nói. "TransAsia Airways sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ các hành khách, những người bị thương, cũng như gia đình của họ. Chúng tôi sẽ triển khai mọi nguồn lực để thực hiện nỗ lực cứu hộ cũng như giải quyết các hậu quả của vụ tai nạn", ông cho biết thêm.
Xem video thời điểm máy bay rơi xẹt qua đường cao tốc:
VnExpress