Chiều tối ngày 12/12, dân phòng và Công an phường 7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) nhận tin báo người lái xe máy vào nghĩa trang Thánh Mẫu nhưng rất lâu không thấy quay ra. Đây là khu vực thường xuyên mất trộm nông sản, có những vườn hoa bị trộm nhổ hết sạch trong đêm, mất hàng chục triệu đồng. Công an phường tình nghi có điều bất thường nên cùng dân phòng tổ chức mật phục.
Anh Nguyễn Văn Tài, dân phòng tổ 1, đang ăn cơm tối nhận được tin báo phối hợp vội chạy đến làm nhiệm vụ. Lúc 19h30, tổ công tác tiếp cận chiếc xe máy theo trình báo đã dựng cạnh nghĩa trang gần 2 giờ trước. Sau một lúc quan sát không thấy động tĩnh, mỗi người một hướng cùng công cụ hỗ trợ áp sát khu đồi của nghĩa trang.
"Khi đến một phần mộ xây kiên cố thì thấy người đàn ông đang đứng cạnh. Anh em ra hiệu lệnh đứng yên và rọi đèn thì mới biết ông này bất động, trên cổ có một sợi dây treo thẳng trên xà của mái che phần mộ. Ông ta chết chưa lâu", anh Tài kể.
Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Tuần, 43 tuổi, thường trú đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 2, thành phố Đà Lạt. Gia đình nạn nhân cho biết anh này vừa vướng khoản nợ 50 triệu đồng nên nghĩ quẩn mà không nhờ sự trợ giúp từ người thân.
Quốc Dũng