Chiều ngày 14/3, Đồn Công an Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội đã ngăn chặn vụ "giải quyết" mâu thuẫn bằng súng tự chế.
Khánh tại cơ quan điều tra. |
Khoảng 13h cùng ngày, đơn vị nhận được thông báo tại số nhà 5, N5B1-N5B2 là trụ sở một công ty, có gây rối trật tự công cộng. Hai cảnh sát được điều xuống hiện trường. Nhân viên cũ Đào Văn Triển (26 tuổi, ở thôn Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm) đã đến chửi bới, lăng mạ ở công ty.
Trong khi bị bảo vệ đưa ra ngoài, anh này có nói sẽ gọi người đến "xử lý". Khoảng 15 phút sau, một thanh niên mặc quần cộc, áo phông, tay lăm lăm khẩu súng tự chế, bước xuống từ chiếc taxi. Anh ta tiến đến phía canh gác liền bị hai cảnh sát khống chế.
Tang vật vụ án bị cảnh sát thu giữ. |
Khám xét trong taxi, cảnh sát còn thu thêm một khẩu súng tự chế và dao quắm. Tại trụ sở, thanh niên này được xác định là Đỗ Chí Khánh (29 tuổi, ở thông Cáo Đỉnh, xã Xuân Đỉnh, Từ Liêm). Khánh khai nhận, đang ngồi ăn cơm, thì anh Triển (anh trai của vợ) điện về báo bị đánh.
Triển đã bỏ chạy khỏi hiện trường ngay khi em rể bị bắt.
Việt Dũng