Brooke Windsor, một du khách người Mỹ tới Paris, đang tìm tung tích người đàn ông và bé gái sau khi vô tình chụp được bức ảnh cả hai chơi đùa trước cổng Nhà thờ Đức Bà Paris đúng ngày di tích này bị cháy hôm 15/4.
Windsor, đến từ bang Michigan, cho biết: "Tôi chụp bức ảnh này khi chúng tôi rời Notre Dame khoảng một tiếng trước khi nó bốc cháy. Lúc đó tôi đã chần chừ và không hỏi người bố xem có muốn lưu lại bức ảnh này không. Giờ thì tôi ước là tôi đã làm. Hãy tweet nếu bạn biết thông tin để giúp anh ấy nhìn thấy bức ảnh này".
Bức ảnh được chụp vào khoảng 17h57 và đám cháy bắt đầu sau đó 57 phút. Chưa rõ liệu nhân vật trong ảnh có phải là bố con hay không.
Windsor tweet thêm: "Tôi không chắc đó có phải là bố và con gái không nhưng tôi đoán vậy qua quan sát hành động của họ. Nhưng đó cũng có thể là một người chú, người anh, người quen... Chúng ta sẽ biết khi tìm thấy họ".
Hiện bài đăng của Windsor thu hút hơn 150.000 lượt like và 80.000 chia sẻ của những người dùng mạng trên khắp thế giới.
Chiều tối 15/4, Nhà thờ Đức Bà Paris bốc cháy dữ dội làm thiêu hủy phần mái, tháp chuông, vỡ các ô cửa kính hoa hồng hơn 800 năm tuổi và hư hại nhiều tác phẩm nghệ thuật.
Tùng Anh (Theo Mirror)