Từ ám ảnh nỗi đau mất người thân trong chiến tranh chống Mỹ, năm 1976, hoảng loạn, ông Hồ Văn Thanh ở thôn Trà Kem, xã Trà Kem, huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi) ôm con trai tròn 1 tuổi vào rừng sâu dựng chòi lá trên cây cổ thụ sống gần 40 năm qua. Ngoài thân cây cổ thụ làm trụ cột chính, chòi lá của hai cha con "người rừng" này được chống đỡ hàng chục cây lồ ô lâu nay bên dưới. Hai cha con ông Thanh dựng hai chòi lá trên thân cây cổ thụ cách nhau khoảng 200m đường rừng. Đây là căn chòi có mái lợp bằng lá mây rừng, lá chuối khô, lá cây sộp dùng để chứa lương thực dự trữ như lúa, bắp, mì sau khi thu hoạch trên rẫy. Tấm chăn đắp bện bằng vỏ cây rừng của hai cha con ông Thanh. Hồ Văn Lang (41 tuổi), con của ông Thanh trần truồng, chỉ mặc độc chiếc khố bện bằng vỏ cây. Lưỡi lê, mác tự chế của hai cha con "người rừng" Tấm áo mưa tự chế được hai cha con ông Thanh đan bằng lá cây rừng, dây mây và lồ ô chống chọi với thời tiết khắc nghiệt nơi rừng sâu. Sau gần 40 năm sống giữa rừng sâu, những ngày gần đây người dân đi rẫy phát hiện ông Thanh ốm nặng nên đề xuất chính quyền địa phương xã Trà Xinh, huyện miền núi Tây Trà tổ chức vào rừng "giải cứu", đưa hai cha con chấm dứt cuộc sống "người rừng" về đoàn tụ với gia đình. Văn Minh