Giới chức cho biết lúc đám cháy xảy ra hôm 27/8, Raul đang ở cách nhà khoảng 320 km và cùng đồng nghiệp tham gia dập lửa trong một vụ cháy rừng tại hạt Okanogan.
Vợ anh, chị Marcacia Garcia-Martinez, 32 tuổi, đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn cùng hai con gái Luz Garcia-Martinez, 17 tuổi, Michelle Garcia-Martinez, 6 tuổi, cùng cậu con trai Luis Garcia-Martinez, 15 tuổi.
Theo Mirror, cả bốn mẹ con đang ngủ đêm đầu tiên trong ngôi nhà mới mà họ vừa chuyển tới được ít tiếng thì bi kịch xảy đến. Phần trước của ngôi nhà "bị thiêu rụi đến mức khó nhận ra", nhưng các chuyên gia chữa cháy vẫn chưa chắc chắn về nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, giới chức cho biết cuộc điều tra của họ cho thấy trong nhà không có thiết bị báo cháy nào còn hoạt động.
"Thực sự là lúc đó chúng tôi không thể làm gì", Ron Duncan, trưởng Phòng chữa cháy hạt Benton, nói với CNN.
"Đây quả là một vụ việc đáng buồn và một lần nữa tôi muốn nhắc lại rằng các thiết bị báo cháy có thể giúp ta thoát chết", ông Duncan nói.
Tuần trước, một trang GoFundMe đã được lập ra để giúp anh Raul tiến hành tang lễ cho vợ con. Đến nay, hơn 600 người đã quyên được hơn 32.000 USD. Tuần trước, kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận cả 4 nạn nhân tử vong vì hít phải nhiều khói bụi.
Hướng Dương (Theo Mirror)