Theo The Guardian, một chuồng gia súc gồm hai con lợn nái và đàn lợn con thuộc trang trại của bà Rachel Rivers ở Wiltshire, Anh bị cháy vào hồi tháng 2. Đội lính cứu hỏa Pewsey đã có mặt kịp thời và cứu thoát tất cả.
Bà Rachel đã hứa sẽ tặng các chú lính cứu hỏa xúc xích khi giết thịt đàn lợn này. 6 tháng sau, Rachel đã giữ lời hứa của mình và gửi cho nhân viên cứu hỏa món xúc xích nướng được làm từ thịt lợn nuôi hữu cơ hoàn toàn.
Tuy nhiên, cả trang trại lẫn đội lính cứu hỏa đang phải đối mặt với những lời chỉ trích từ một số người dùng mạng. "Thật là một câu chuyện đáng sợ. Họ đã rất tốt khi cứu đàn lợn nhưng sau đó sao lại ăn chúng được cơ chứ", nickname Farrell Monaco bình luận.
Một số khác thì cho rằng đây là việc bình thường. Pearl-Lucia Sayer viết: "Người chủ trang trại không chỉ nói cảm ơn suông. Có gì sai ở đây đâu cơ chứ?".