Cảnh sát thành phố Columbia, bang Nam Carolina, hôm 31/1 công bố đoạn video cho thấy khoảnh khắc cuối cùng của nữ sinh 21 tuổi Samantha Josephson. Cô gái mất tích rạng sáng 29/3 sau một đêm đi chơi với bạn bè.
Samantha rời khỏi quán bar Bird Dog ở khu vực Five Points một mình và vào trong xe mà cô tưởng là chiếc Uber vừa đặt, một nhân chứng cho tờ sinh viên Daily Gamecock biết. Lát sau, tài xế Uber thực sự của Samantha mới đến và đã hủy chuyến vì không đón được khách.
Trong ngày 29/3, bạn bè và gia đình của nữ sinh 21 tuổi không thể liên lạc được với cô và bắt đầu tìm kiếm. Thi thể của Samantha được những người săn gà tây phát hiện vào hôm sau khi bị vứt bỏ trên một con đường đất tại vùng nông thôn ở quận Claredon gần đó.
Vài giờ sau, Nathaniel David Rowland (24 tuổi), tài xế lái chiếc xe Samantha bước lên lần cuối, bị bắt. Nathaniel bị cảnh sát Columbia chặn lại khi đang cố chạy trốn khỏi hiện trường. Máu và điện thoại của nữ sinh 21 tuổi cùng thuốc tẩy, khăn ướt, thuốc diệt mầm bệnh cũng được tìm thấy trong xe của Nathaniel.
Giám đốc sở cảnh sát Colombia, Skip Holbrook, cho biết: "Chúng tôi tin cô ấy đã gọi một chuyến Uber và chờ nó đến. Cô ấy chỉ đơn giản vào nhầm xe vì nghĩ rằng đó là xe của Uber. Chúng tôi thực sự rất buồn. Không có công việc nào khó khăn hơn là phải thông báo với một gia đình rằng người thân của họ đã bị sát hại. Thật đau khổ, không từ ngữ nào có thể diễn tả được những gì họ đã trải qua".
Cảnh sát hiện không tiết lộ cách nữ sinh bị giết. Nghi phạm trước đây sống ở khu vực tìm thấy thi thể của cô gái trẻ.
Phát ngôn viên của Uber cũng lên tiếng yêu cầu hành khách hãy kiểm tra thật kỹ các đặc điểm của tài xế và chiếc xe xem có trùng khớp với thông tin trong ứng dụng hay không, trước khi bước lên để tránh trường hợp đáng tiếc.
Tùng Anh (Theo The Sun)