Rạng sáng 3/2, đang lái xe container chở máy vi tính và tivi từ TP HCM ra Hà Nội, đến xã Đức Nhuận (Mộ Đức, Quảng Ngãi), tài xế Nguyễn Xuân Hưng ngủ gật nên để xe lao vào nhà dân bên quốc lộ 1A.
Tại hiện trường, đầu xe container bị bẹp, gạch vỡ, mái tôn cùng cây cối phía trước ngôi nhà đổ la liệt. Hai nửa gian nhà còn lại xuất hiện nhiều vết nứt lớn chạy dọc trên tường.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, chủ nhà bị nạn kể lại, cả nhà đang ngủ bỗng nghe "rầm", sau đó nửa gian nhà trước đổ rầm rầm, kính vỡ rơi loảng xoảng. "Choàng tỉnh dậy thấy chiếc xe khổng lồ nằm giữa gian nhà bị sập mới biết mình vừa thoát chết", bà Hà nói.
Xe container tông sập hai nhà dân ở xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi). Ảnh: Trí Tín |
Còn chồng bà Hà cho biết, may nhờ cây tùng 15 tuổi cùng hai trụ cổng bê tông cốt thép phía trước nhà ngăn cản bớt độ lướt của xe đầu kéo, nếu không căn nhà đổ sụp xuống hết thì gia đình ông khó thoát.
Chiếc container còn kéo sập một nửa căn nhà của bà Nguyễn Thị Sao nằm cạnh nhà bà Hà. Bà Sao run run nói: "Mọi hôm vợ chồng, con cái tôi ngủ gian trước, tối qua không hiểu sao cả nhà ngủ gian buồng phía sau nên may mắn thoát nạn".
Nhiều người đứng xem vụ tai nạn. Ảnh: Trí Tín |
Theo tài xế, trước đó anh đã dừng xe ngủ 3 giờ liền tại Quy Nhơn, nhưng đến đây lại tiếp tục ngủ gật nên xe mất lái. Xe có hai tài xế thay phiên nhau lái nhưng tối qua khi đến Phan Rang, một người đã xuống xe nên chỉ một người điều khiển chiếc xe tiếp tục hành trình ra Bắc.
Trí Tín