Chiều 23/9, công an huyện Tiên Lữ cho biết đang điều tra vụ giết người rồi vất xác tại vệ đường, tạo hiện trường giả tại thị trấn Vương (Tiên Lữ, Hưng Yên).
Vệ đường Quốc lộ 39B, nơi phát hiện xác của Hội. |
Trước đó khoảng 5h30 ngày 21/9, người dân phát hiện anh Phan Thanh Hội (22 tuổi, ngụ Phù Cừ) nằm chết ở rìa quốc lộ 39B thuộc thị trấn Vương. Trên người anh Hội có nhiều vết chém, xẻ rạch đùi phải, đầu gối trái, mông. Mắt và thái dương bị tím nghi do vật cứng đập vào. Đỉnh đầu và xương sọ bị vỡ có thể do kiếm và ống sắt gây ra.
Hơn một ngày sau, người dân phát hiện ra chiếc xe máy của nạn nhân dưới sông Hòa Bình, cách hiện trường vài km.
Trung tá Cao Xuân Thắng, phó công an huyện Tiên Lữ, khẳng định, đây có thể là vụ án giết người do mâu thuẫn cá nhân chứ không phải động cơ cướp tài sản. "Khi được phát hiện, trên người nạn nhân vẫn còn nguyên giấy tờ, tiền, chiếc xe máy cũng được tìm thấy ở dưới sông, cách hiện trường khoảng gần chục km".
Qua khám nghiệm có thể khẳng định, hung thủ đã gây án ở một nơi khác và mang xác nạn nhân vứt ở vệ đường để tạo hiện trường giả bởi không phát hiện vết máu hay những dấu vết bất thường tại khu vực xung quanh. Hiện tại, cơ quan điều tra đã khoanh vùng và đặt nghi vấn một số trường hợp có liên quan, đi cùng nạn nhân trong buổi tối 21/3 để sớm điều tra làm rõ vụ việc, vị trung tá cho hay.
Chiều 23/9, tại nhà anh Hội ở xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ (Hưng Yên), người mẹ nằm trên giường vật vã, nước mắt giàn giụa, liên tục gào khóc gọi tên con. Còn ông Phan Thanh Đạm, bố anh Hội, luôn hướng ánh mắt thất thần về phía di ảnh con.
Hội, làm nghề lái máy xúc, theo gia đình thì nam thanh niên thường xuyên phải thay đổi chỗ làm, có mối quan hệ bạn bè rộng, tuy nhiên từ trước chưa có mâu thuẫn với ai và có điều tiếng gì. |
Theo ông Đạm, học hết lớp 12, Hội vào Nam học lái máy xúc và sau đó về quê đi làm thuê cho nhiều công ty khác nhau. Công việc làm thuê không ổn định, Hội phải thay đổi nhiều công ty nên con trai ông có quan hệ rộng rãi nhưng từ trước đến nay không gây điều tiếng gì, chỉ thi thoảng Hội chơi lô đề, nhưng không đáng kể, thời gian gần đây thường xuyên mang tiền về nhà và Hội chỉ xin lại hơn một triệu để tiêu pha cá nhân.
"Tuần gần đây, vì bà ngoại mất, nên Hội nghỉ ở nhà, tuy nhiên đến tối 21/9, nó đi chiếc xe Yamaha Sirius và gặp một số người bạn ở cùng xóm, trong đó có một thanh niên đã có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Sau đó bọn nó kéo nhau đi ăn uống và hát karaoke cả đêm không thấy về nữa", ông Đạm kể.
Cũng theo Ông Đạm, vào đêm hôm xảy ra sự việc, "Anh họ của thằng Hội kể rằng, đêm đó có 3 thanh niên đi xe máy, vác theo dao kiếm đi tìm Hội và doạ sẽ giết chết nếu tìm thấy", hiện gia đình nghi ngờ hung thủ giết Hội là dân "xã hội đen".
Phương Bắc