Loan tại cơ quan điều tra. Ảnh: K.T |
Khoảng giữa tháng 9, đang xem tivi thì anh Đình nhận được cuộc điện thoại lạ gọi nhầm số. Phía bên kia, giọng cô gái tên Loan ngọt xớt, tỉ tê làm quen. Sau nhiều ngày nhắn tin qua lại, cô này than buồn rủ anh Đình đi ‘tâm sự’.
Nóng lòng gặp cô bạn mới quen, anh Đình không mảy may nghi ngờ. Tối 23/9, Loan đi xe đến đón anh Đình tại điểm hẹn ở quận Gò Vấp để qua Hầm Thủ Thiêm (quận 2) chơi.
Tuy nhiên, khi đôi nam nữ đi đến khu vực cầu Cá Trê 2 (phường An Lợi Đông, quận 2) thì bất ngờ gặp nhóm thanh niên hung hãn. Chúng xông vào chửi mắng Loan thậm tệ rồi đuổi đánh khiến cô gái bỏ chạy. Còn mỗi anh Đình nơi vắng vẻ, nhóm này quay sang đấm đá túi bụi, cướp đi một ba lô và bóp tiển rồi ung dung bỏ đi.
Anh Đình trình báo công an với số tài sản lên đến hàng chục triệu đồng gồm laptop, máy ảnh, 2 nhẫn vàng, tiền mặt và ngoại tệ. Nhận được tin báo, cảnh sát xác minh cô gái chính là đồng bọn của băng cướp.
Vỹ, Tài, Nam tham gia dàn cảnh đánh cướp. Ảnh: K.T |
Ngày 2/10, cảnh sát đã bắt được 4 nghi can có liên quan là Trần Trọng Vỹ (33 tuổi), Quách Thị Cẩm Loan (25 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh), Đỗ Phúc Tài (22 tuổi, tỉnh Đồng Tháp) và Đoàn Nam (21 tuổi, quận Gò Vấp) để điều tra.
Nhóm này thừa nhận cùng nhau lên kế hoạch dàn cảnh để cướp tài sản. Loan được giao làm “chim mồi”, vờ gọi nhầm số để làm quen và rủ những người đàn ông đi "tâm sự" cho đồng bọn đón đường đánh cướp. Số tài sản cướp được của anh Đình đã chia nhau tiêu xài hết. Laptop và máy ảnh chưa kịp bán đã bị cảnh sát thu hồi. Hiện còn một tên trong nhóm đang lẩn trốn và bị truy bắt.
Kiến Tường
*Tên nạn nhân được thay đổi.