Hôm 23/3, trong khi chăm sóc con trai 4 tuổi bị viêm phổi ở Bệnh viện Đại học Bắc Hoa, thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, chị Sun tìm thấy một sợi tóc trong ống truyền qua tĩnh mạch cho cậu bé.
"Lúc y tá đổi sang chai thứ hai, tôi phát hiện có một sợi tóc dài khoảng 2 cm trong ống truyền. Hóa ra một chai thuốc đã được truyền qua chiếc ống có vấn đề này vào cơ thể con tôi", Sun kể lại.
Sun cho biết y tá đã thay dây mới nhưng chỉ sau khi được yêu cầu gay gắt.
Đoạn video được quay sau đó cho thấy những người thân của Sun tìm gặp các y tá và truy hỏi liệu sợi tóc có làm nhiễm bẩn lọ dịch rồi gây hại cho con cháu của họ không. Trong khi đó, một y tá giấu tên cho hay chưa bao giờ gặp phải trường hợp tương tự.
Hôm 26/3, Bệnh viện Đại học Bắc Hoa trả lời khiếu nại của Sun, tuyên bố họ sẽ kiểm tra để xác định xem liệu sợi tóc có gây ra nguy hiểm nào không. Tuy nhiên, Sun không chấp nhận vì bệnh viện yêu cầu gia đình cô phải trả chi phí kiểm tra.
"Con tôi đã được truyền lọ dịch có vấn đề trong bệnh viện của các anh và nó có thể gây hại nghiêm trọng cho một đứa bé khác nếu chuyện này xảy ra lần nữa. Ai biết được có căn bệnh nào tiềm ẩn không hay bao giờ thì nó phát tác cơ chứ?", Sun nói.
Hiện Sun đã đâm đơn kiện bệnh viện và đòi bồi thường 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 150.000 USD). Chưa rõ tòa án có chấp nhận vụ kiện của Sun hay không, tuy nhiên, Ủy ban kế hoạch và Y tế Cát Lâm cùng cục Kiểm tra Thực phẩm và Dược phẩm Cát Lâm đều cho biết đã mở cuộc điều tra.
"Chuyện có một sợi tóc trong ống truyền là sự thật", một nhân viên thuộc cơ quan giám sát thực phẩm và dược phẩm tuyên bố.
Tùng Anh (Theo South China Morning Post)