Chị Hương sống ở tầng 5, khu tập thể C3, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội bàng hoàng khi gia đình bị "khủng bố bẩn".
Người phụ nữ 39 tuổi cho biết, trưa 2/11 nhận được điện thoại của hàng xóm, chị vội về thì thấy trước cửa lênh láng mắm tôm trộn dầu luyn, ổ khóa cũng bị đổ keo không mở được.
Mắm tôm, dầu nhớt lênh láng trước cửa nhà chị Hương. |
Theo một số người hàng xóm, khoảng 9h sáng cùng ngày có 5 thanh niên đi trên 2 xe máy không biển số. Ba người đứng đầu ngõ, còn hai thanh niên đi lên trên tầng 5. Bọn họ lúi cúi trước cửa nhà chị Hương rồi mới bỏ đi.
Khi xuống dưới sân, cả nhóm hợp lại, đi hỏi tên của một bảo vệ trong khu tập thể. Sau đó khi gặp anh này, chúng lao vào đánh đấm khiến nạn nhân phải đi khám thương.
Trung tá Nguyễn Hữu Tin, cán bộ cảnh sát phường Láng Hạ, cùng tổ trưởng tổ dân phố 37, C3 và chủ nhà đã lập biên bản vụ việc. Trước cửa nhà nạn nhân, cảnh sát thu được nắp lọ keo. Ngay phía dưới sân, lọ keo bị nghi là tang vật nằm chỏng chơ.
Người dân khu tập thể C3 bàn tán xôn xao về vụ việc. Đây là lần đầu tiên một gia đình trong khu bị "khủng bố". |
Vụ việc đã được công an phường Láng Hạ tiếp nhận.
Việt Dũng