George Johnson, ở hạt Merseyside, trông như bao đứa trẻ khác, nhưng cậu bé phải chịu đựng một chứng bệnh chưa ai ở Anh từng mắc phải. Johnson không thể nuốt, tiêu hóa hay hấp thụ thức ăn. Cậu bé 4 tuổi dành phần lớn thời gian trong bệnh viện. Các bác sĩ phải đặt ống dẫn chất dinh dưỡng trực tiếp vào người Johnson.
"Thằng bé đã trải qua tổng cộng 75 lần mổ", Mirror dẫn lời Neil Johnson, 33 tuổi, kể về con trai mình. "Đó là cơn ác mộng đối với bậc làm cha mẹ", người vợ tên Emma, 32 tuổi, cho biết thêm.
Tuy vậy, các bác sĩ vẫn không tìm ra nguyên nhân gây ra các triệu chứng. Họ đặt tên cho căn bệnh là "Hội chứng George".
Johnson thường xuyên bị gãy xương và chịu nhiều đau đớn do cơ thể bị thiếu chất. Cậu bé luôn đeo một chiếc balô đựng thuốc tiêm tĩnh mạch và nhiều loại ống khác để đề phòng. Bất chấp nghịch cảnh, Johnson vẫn tỏ ra tươi tỉnh và lạc quan.
Gia đình Johnson đang có ý định đến Mỹ để tìm hy vọng. Họ đang tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các nhà hảo tâm để thực hiện chuyến đi. "Tôi chỉ mong ai đó tìm ra được nguyên nhân căn bệnh", chị Emma tâm sự. "Đó là điều ước duy nhất trong cả cuộc đời tôi".
Trần Trang