Kalua, 6 tuổi, từng được một nhà thần học nuôi như thú cưng và cho uống rượu bia trong thời gian ở cùng người này ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Dần dần Kalua trở nên nghiện rượu.
Sau khi chủ nhân qua đời cách đây 3 năm, Kalua không còn được cho uống rượu và bắt đầu trở nên hung dữ, thường xuyên nổi giận cắn người.
Theo IANS, con khỉ đã tấn công rất nhiều phụ nữ và trẻ em, khiến một người chết và 250 người đi bộ bị thương. Hàng chục người đã cần phải phẫu thuật thẩm mỹ sau khi bị Kalua dùng móng vuốt cào lên mặt.
Tuần trước, Kalua cuối cùng đã bị bắt và sẽ phải ở suốt đời trong sở thú Kanpur, nơi nó được cho là tỏ thái độ rất hung hăng với những người trông thú dữ và nhiều con khỉ khác.
"Chúng tôi cách ly con khỉ vài tháng rồi sau đó chuyển nó tới một cái chuồng riêng. Chúng tôi không nhận thấy có sự thay đổi nào trong cách xử sự của nó, Kalua vẫn hung hăng như trước. Đã ba năm trôi qua kể từ khi con vật được đưa tới sở thú chúng tôi, và hiện chúng tôi đã quyết định rằng nó sẽ bị nhốt từ nay đến hết đời", Mohd Nasir, giám đốc sở thú Kanpur nói.
Nasir cũng cho biết thêm những người trông nom động vật trong sở thú đã hy vọng có thể giúp Kalua bình tĩnh trở lại bằng một chế độ ăn chay nhưng không thành công.
Các nhà khoa học phát hiện thấy Kalua cũng đặc biệt nghiện ăn thịt, và cho rằng đây cũng là một lý do khác khiến nó có "lúc nào cũng cáu kính mất kiểm soát".
Hướng Dương (Theo Sun)