Ngày 9/3, Cơ quan điều tra công an quận 8 (TP HCM) cho biết, đang làm thủ tục để đưa Trần Hòa (59 tuổi, ngụ phường 10) đi giám định tâm thần và sau đó chuyển bộ hồ sơ lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an TP HCM để điều tra theo thẩm quyền.
Hung thủ Hòa có biểu hiện tâm thần. |
Tại cơ quan công an, hung thủ Trần Hòa khai nhận do bị ma xui, quỷ khiến nên đã ra tay sát hại dã man cháu Nguyễn Gia Hưng (7 tuổi).
Trong bản tường trình của hung thủ, trưa 8/3 cháu Hưng sang nhà ông Hòa chơi với cháu nội của người đàn ông này. Khi đó, nhà ông Hòa chỉ có mình ông này đang ngồi xem ti vi trong nhà. Hai đứa trẻ đang nô đùa, ông Hòa bỗng nhiên nghe nhiều tiếng xúi giục “Giết nó đi! Giết nó đi".
Ông Hòa khẳng định, không thể cưỡng lại lời xui khiến trên nên đã xông đến bóp cổ cháu Hưng. Khi cháu bé đang giẫy giụa, người đàn ông này khóa chặt tay cháu Hưng lại rồi lấy một con dao phay trong bếp chém liên tiếp vào đầu.
Sau đó ông Hòa cầm trên tay con dao phay dính máu đi thẳng qua nhà bố mẹ của cháu Hưng để thông báo hung tin rằng “Tao đã chém chết con mày rồi! Mày qua mà đem xác về!”.
Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thanh Thủy (vợ của Trần Hòa) cho biết, chồng mình có bệnh tim và từng đi khám chữa bệnh về tâm thần nhiều lần. Khoảng hơn 1 năm nay ông Hòa mắt thêm chứng bệnh mất ngủ kinh niên. Trong cuộc sống hàng ngày, ông Hòa cũng khép kín, hơi khó khăn với vợ con.
H. An