Chiều 28/4, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Đào Văn Sỹ (37 tuổi, ở huyện Phú Xuyên), kẻ trốn truy nã về tội giết người suốt 16 năm qua, về hành vi giết người.
Theo truy tố, tối 21/8/1994, tại hợp tác xã Phú Túc, Phú Xuyên (Hà Tây cũ) có buổi chiếu cải lương. Người nhà Sỹ được phân công thu vé. Anh Nguyễn Văn Mạnh (khi đó 20 tuổi) và một số người bạn đến xem nhưng không có vé. Sau một hồi cãi nhau, Sỹ đã rút dao nhọn đâm anh Mạnh, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Gây án xong, kẻ thủ ác đã bỏ trốn khỏi địa phương ngay trong đêm tối. Anh ta bắt xe khách vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sỹ đổi tên thành Dũng. Cùng thời gian đó, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Đào Văn Sỹ về hành vi giết người. Đến ngày 21/5/2010, Sỹ bị bắt giữ khi đang liên hoan ở nhà bạn tại Quảng Ngãi.
Đào Văn Sỹ trong giờ tuyên án. |
Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Có mặt tại tòa, dù vụ án đã xảy ra 17 năm trước nhưng người nhà nạn nhân chưa nguôi nỗi đau mất con. Vợ anh Mạnh mang theo di ảnh của chồng tới phòng xử. Từ ngày chồng mất, chị một mình nuôi con nay đã 17 tuổi. Người phụ nữ này trình bày đã phải chống chọi với nhiều vất vả, khó khăn khi chỗ dựa duy nhất là anh Mạnh không còn. Mới cưới nhau chưa được bao lâu, chị đã trở thành góa chồng, con chị không có bố.
Trong lúc chị đang quằn quại với nỗi đau mất chồng, Sỹ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Anh ta sống bằng nhiều nghề khác nhau từ cạo mủ cao su, khuân thuê vác mướn trong 5 năm ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau đó, Sỹ mò vào TP HCM, lấy vợ, sinh con và sống bằng nghề cắt tóc. Công việc suôn sẻ, khách hàng đến quán của Sỹ đông đúc.
Sỹ không ngờ gặp phải người làng vào làm ăn ở quận Tân Bình. Anh ta giật mình khi thấy người này gọi tên mình. Sau buổi đó, Sỹ bỏ sang quận khác thuê nhà ở. Hàng ngày, vợ đi bán hàng thuê, còn Sỹ làm phụ hồ. Sợ bị phát hiện, anh ta đưa vợ con về Quảng Ngãi, quê vợ, để lập nghiệp với nghề thợ xây.
Phiên xử diễn ra nhanh chóng. Sau giờ nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Đào Văn Sỹ 20 năm tù về tội giết người.
Việt Dũng