Năm 1991, Hoàng Văn Luận (20 tuổi, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) đang phục vụ trong quân ngũ thì quen Võ Văn Hảo (trú huyện Thanh Chương). Khi được Hảo mách chuyện mình bị một người tên Thắng đánh nên Luận cầm theo hung khí cùng với Hảo đi trả thù. Theo cáo buộc, khi gặp Thắng thì Luận vung gậy đánh đối phương tử vong.
Sau án mạng, Hảo bị bắt còn Luận bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam và lấy tên giả là Huỳnh Văn Thọ để mưu sinh bằng nhiều nghề. Để tránh bị phát hiện, người đàn ông mang tên Thọ này luôn tránh tiếp xúc với người lạ và ít xuất hiện ở những nơi đông người.
Trong thời gian chạy trốn, hắn ta quen một cô gái gốc Thừa Thiên Huế làm nghề thợ may nên đem lòng yêu thương. Khi người phụ nữ này mang bầu đứa con đầu lòng thì cả hai dìu dắt nhau về huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) để ra mắt người thân cô gái.
Do không có nhân thân, gia đình rõ rõ ràng nên người thân của cô gái này không đồng ý tác thành cho cuộc hôn nhân. Tuy nhiên Thọ và cô gái này vẫn chung sống với nhau như vợ chồng và có 3 người con chung. Hàng ngày Thọ liên tục xa nhà để mưu sinh, thi thoảng trở về thăm vợ con.
Nhiều năm truy tìm, đầu tháng 11 vừa qua trinh sát hình sự (Công an Nghệ An) phát hiện tại một khu trọ của người lao động ở thành phố Huế xuất hiện người đàn ông có tên Huỳnh Văn Thọ có nhiều đặc điểm giống kẻ truy nã Hoàng Văn Luận nên theo dõi. Xét hồ sơ, cảnh sát xác định, Thọ chính là Hoàng Văn Luận.
Nửa tuần trước, khi người đàn ông mang tên Thọ có mặt tại địa phương thì cảnh sát bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của người thân và láng giềng. Ban đầu Thọ liên tục cho rằng mình bị bắt nhầm, song sau đó đã thừa nhận bản thân chính là Hoàng Văn Luận, bị can trốn truy nã 27 năm trước.
Phòng cảnh sát hình sự đã di lý bị can Luận (47 tuổi) về Nghệ An để bàn giao cho cơ quan điều tra hình sự Quan khu 4 tiếp tục thụ lý.