Sáng 5/4, sau ba tuần tạm hoãn do không có luật sư bào chữa, phiên tòa xét xử Nguyễn Trọng Nhân (31 tuổi) và Lương Hoài Sang (21 tuổi) về hai tội "giết người" và "cướp tài sản" được mở trở lại. Trong phiên tòa ngày 15/3 phải dừng vì luật sư từ chối bào chữa cho bị cáo Sang. Đoàn luật sư TP HCM đã cử luật sư Đào Thị Bích Liên đảm nhiệm vai trò này.
Nhân tại tòa ở TP HCM. Ảnh: Tá Lâm. |
Theo nội dung vụ án, Nhân có vợ làm việc tại Phòng Tài nguyên Môi trường quận Phú Nhuận. Đầu năm 2010, Nhân nghe vợ kể thường bị "sếp" là bà Bùi Ngô Thị Mỹ khiển trách và có thể bị kỷ luật. Nhân đem chuyện của vợ kể cho bạn là Sang nghe. Được người bạn đồng cảm, Nhân rủ bạn qua nhà bà Mỹ để xin bỏ qua cho vợ, nếu không được bà ta đồng ý sẽ hành hung để cướp tài sản.
Trưa 20/9/2010, Nhân giấu sẵn hung khí cùng Sang qua nhà bà Mỹ. Sau khi năn nỉ không thành, Nhân dùng tay bóp cổ bà Mỹ, còn Sang rút roi điện gí vào người nạn nhân.
Lúc này, bà Đặng Thị Thu Hồng (Phó bí thư quận Phú Nhuận, bạn thân của bà Mỹ) sang chơi, liền bị Nhân đâm 24 nhát dao khiến bà chết ngay tại chỗ. Thấy nạn nhân đã gục xuống, Nhân tiếp tục dùng dao chém bị thương hai mẹ con bà Mỹ. Sau đó, Nhân và Sang bị bắt.
Tại tòa hôm nay, Nhân bước vào phòng xử án với khuôn mặt khá xanh xao, nhợt nhạt. Sau khi đại diện Viện Kiểm sát đọc xong cáo trạng, chủ tọa vừa xét hỏi được vài câu thì khuôn mặt của Nhân biến sắc, tái xanh. Thấy bị cáo mệt mỏi, chủ tọa đã cho dừng phiên tòa 15 phút. Tuy được bác sĩ kết luận Nhân bị cao huyết áp, nhưng phiên tòa vẫn tiếp tục với phần xét hỏi.
Lời khai của Nhân và Sang so với phiên tòa lần trước không có gì thay đổi. Một lần nữa Nhân phản đối nội dung trong bản cáo trạng. Bị cáo cho rằng, việc đến nhà bà Mỹ là để xin bà ta bỏ qua những việc sai phạm của vợ, không chủ đích giết người và cướp tài sản. Tuy nhiên, những lời chối tội của bị cáo đã HĐXX bị bác bỏ. Còn bị cáo Sang cũng thừa nhận, cùng Nhân đến nhà bà Mỹ vì hai lý do là đồng cảm với tâm sự của vợ Nhân và vì tiền. Nghe người bạn bảo nhà bà Mỹ giàu có, Sang nảy ý định cùng Nhân qua để cướp tài sản.
Nhân khai nhận, đã đâm 24 nhát dao và 9 vết thương bằng hung khí khác vào người bà Hồng. Đồng thời, Nhân còn đâm bà Mỹ và con gái bị 14% và 7% thương tật vĩnh viễn.
Nhân bị dẫn về trại giam. Ảnh: Tá Lâm. |
Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Vũ Phi Long (Phó chánh Tòa hình sự TAND TP HCM) cho biết, đã nhận được rất nhiều đơn thư từ bạn bè, người thân của Nhân xin xem xét giảm nhẹ án cho bị cáo. Họ cho rằng, hành động của Nhân là do bồng bột, nhất thời không kiềm chế được bản thân.
"Bị cáo Nhân đã 5 lần lôi kéo Sang qua nhà bà Mỹ với những dụng cụ gây án rõ rệt và một kế hoạch chu đáo, kéo dài như thế không thể gọi là nông nổi tức thời được", vị Chủ tọa nhấn mạnh.
Có mặt tại phiên tòa, bà Bùi Ngô Thị Mỹ (Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường quận Phú Nhuận), cũng là một nạn nhân trong vụ án này cho biết, trong cơ quan không có việc bà Mỹ chèn ép vợ của Nhân và các nhân viên khác. Việc bắt vợ của Nhân viết kiểm điểm là do chị ta sai phạm trong công việc.
"Chèn ép phải có hành động cụ thể. Đằng này, bị cáo đổ lỗi cho tôi chèn ép vợ anh ta nhưng không nói rõ cho tôi biết, tôi chèn ép cái gì? Đến bây giờ, tôi còn chưa hết bàng hoàng, luôn trong tâm trạng hoang mang, lo sợ", bà Mỹ nói.
Sau lời nói của bà Mỹ, phiên tòa tạm nghỉ. 14h chiều nay, tòa tiếp tục với phần tranh luận giữa phía luật sư với đại diện Viện Kiểm sát.
Tá Lâm