Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khám phá thành công vụ cướp nghiêm trọng tại gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (thôn 9, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Vợ chồng chủ nhà bị nhóm cướp dùng hung khí khống chế, cướp đi nhiều vàng, tiền mặt.
Theo các điều tra viên phá án, đây là vụ cướp có tổ chức, hung thủ rất táo tợn, sử dụng vũ khí nguy hiểm. Vụ án xảy ra ở một vùng quê yên bình, chưa bao giờ xảy ra các vụ tương tự nên việc điều tra phán án gặp khá nhiều khó khăn.
Quá trình điều tra sơ bộ cho thấy, kẻ chủ mưu là Phạm Văn Thành (sinh năm 1983, ngụ huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), chính là cháu rể của nạn nhân. Lực lượng điều tra đã bao vây, khám xét khẩn cấp tại nhà riêng của một tên trong nhóm, ngụ tại thôn Vọng Hải (xã Thái Hòa, Thái Thụy), thu giữ một xe máy là phương tiện gây án, một lắc vàng, một điện thoại di động là những tang vật của vụ án. Tiếp tục truy bắt, cảnh sát bắt thêm được tên thứ hai đang lẩn trốn tại Hà Nội. Biết không thể lẩn trốn, hai tên cướp còn lại đã đến PC45 công an tỉnh để đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, nhóm cướp khai, để có tiền ăn chơi, từ đầu tháng 5, Thành đã bàn bạc với bốn “chiến hữu” cùng quê, rủ đến nhà cô của vợ mình để cướp tài sản. Chúng phân công nhau, người mua súng điện, kẻ mua dao nhọn, khăn bịt mặt, dây thừng để chuẩn bị hành động. Thành đã dẫn đồng bọn vào Thanh Hoá, nhiều ngày bí mật quan sát, theo dõi quy luật sinh hoạt của gia chủ. Giữa tháng 5, chúng đã có lần đột nhập vào nhà chị Hiền nhưng các cửa nhà bị khóa, không lấy được tài sản.
Khoảng 20h hôm xảy ra vụ án, chúng đến trước cửa nhà nạn nhân, trèo qua cổng, leo lên tầng 3. Tại đây, chúng cạy cửa đột nhập vào nhà, chia nhau núp ở những chỗ kín đáo, chờ thời cơ hành động.
Nạn nhân chỉ nơi mình bị nhóm cướp khống chế. |
2h30 hôm sau, như đã phân công, Thành lẻn đi cắt cầu dao, khiến mất điện. Khi vợ chồng chủ nhà thức dậy kiểm tra, lập tức bị bốn tên cướp khống chế, lôi tuột vào buồng, ép mở két cướp đi 51 chỉ vàng, hơn 40 triệu đồng cùng 5 điện thoại di động các loại.
Thành sinh ra trong một gia đình có bốn anh em, kinh tế cũng thuộc hàng khá giả ở địa phương. Trượt đại học, Thành ở nhà giúp bố mẹ làm kinh tế trang trại. Tuy nhiên, sau đó, Thành đã cùng nhóm bạn đi buôn bán tứ phương. Trong thời gian này, hắn yêu cháu gái nạn nhân và tổ chức đám cưới vào năm 2004.
Theo hàng xóm, Thành là người sống chan hòa, vui vẻ, chưa có điều tiếng gì ở địa phương. Đối với anh em họ hàng, Thành luôn nhiệt tình giúp đỡ, được nhiều người yêu mến. Ngay cả nạn nhân trong vụ việc cũng tâm sự: “Tuy chỉ là cháu rể nhưng tôi rất quý Thành. Mỗi lần tôi về Thái Bình, nó đều đưa đón tận tình chu đáo, nhờ bất kỳ việc gì nó cũng làm không quản ngại”.
Theo người cô vợ, cách đây khoảng 3 năm, thời điểm gần Tết, do công việc bộn bề lại thiếu nhân công, chị đã nhờ đứa cháu rể trông coi giúp. Chính trong thời gian làm việc tại đây, hắn đã biết người cô vợ luôn tích trữ tiền mặt, vàng bạc trong nhà để phục vụ buôn bán.
Người cô vợ đến giờ vẫn nghĩ tốt cho cháu rể, trong khi đó, thủ phạm lại ra tay quyết liệt, không hề nể nang tình nghĩa. Nạn nhân buồn bã: “Cách đây một thời gian, Thành đi buôn sứa, thua lỗ đến mức không có tiền về quê. Thương cháu rể, tôi cho nó một triệu để làm lộ phí. Lúc đó, tôi thấy nó có những biểu hiện lạ, nhưng nghĩ bụng nó buồn chuyện kinh doanh không thuận lợi, chứ không nghĩ nó đang nghĩ quẩn. Lúc ấy, tôi quá bận bịu, không có thời gian hỏi han, nếu không biết đâu đã có thể khuyên giải được nó qua giai đoạn khó khăn”.
Nạn nhân cho biết gia đình là chủ vựa cá, thường phải trữ hàng trong các bể tại nhà để sẵn sàng chuyển đi địa bàn các tỉnh. Vì vậy, bất kể khi nào bị mất điện, dù đang ngủ, vợ chồng nạn nhân cũng phải dậy, bật máy phát điện để sục khí cho cá thở.
Trong khi đó, két sắt đặt trong phòng ngủ nên nạn nhân thường khóa cửa phòng rất kỹ càng. Nắm bắt được tình hình này, đứa cháu rể đã rất tinh ranh, bằng cách cúp cầu dao điện, buộc chủ nhà phải ra khỏi phòng để khống chế.
“Khi chúng tôi vừa ra khỏi phòng ngủ, bọn chúng đã ập tới, tất cả đều bịt mặt kín mít. Một tên dùng súng điện bắn vào ngực khiến chồng tôi ngất đi. Sau đó, chúng dùng dao nhọn kề vào cổ, nhét giẻ vào miệng đồng thời trói chặt cả hai vợ chồng tôi. Cuối cùng, chúng dọa dẫm, bắt tôi mở két lấy đi toàn bộ tài sản bên trong rồi biến mất”, nạn nhân kể.
Bà cũng cho biết thêm, lúc đó có nghe đám cướp xì xầm với nhau: “Tụi mày làm ăn thế này thì chết”, qua giọng nói, biết là người tỉnh khác. Vì thế, gia đình vô cùng hoang mang, nghĩ mình có nhiều mối quan hệ làm ăn ở bên ngoài, sẽ rất khó để nghi vấn cho ai.
Đối với dư luận địa phương, vụ cướp là “chủ đề nóng” được mọi người hết sức quan tâm. Tâm lý chung của người dân rất hoang mang, lo sợ. Một người hàng xóm của nạn nhân cho biết, từ hôm xảy ra vụ việc, người dân trong vùng đều đề cao tinh thần cảnh giác, cứ chập tối là cửa đóng then cài, kiểm tra cửa giả thật kỹ trước khi đi ngủ.
“Khi biết thằng Thành là chủ mưu, tôi không tin vào tai mình nữa. Nhà tôi vẫn đối xử tốt, cưu mang nó lúc khó khăn, mà nỡ lòng nào nó lấy oán trả ân như vậy", nạn nhân tâm sự. Vừa giận vừa thương, gia đình nạn nhân vẫn mở cho thủ phạm cơ hội đầu thú.
Cùng với vợ thủ phạm, cả nhà liên lạc với Thành, hứa sẽ tha thứ nếu hắn ra đầu thú. Khi Thành đồng ý đầu thú, trước khi lên cơ quan công an, chính người cô vợ còn mời thủ phạm đi ăn một bữa thật ngon.
Nạn nhân cho biết trong bữa ăn, chị đã tâm sự rất nhiều với đứa cháu rể tội lỗi, khuyên cháu cố gắng tu dưỡng cải tạo, sớm về với vợ con, trở thành người lương thiện. "Lúc đó, tỏ vẻ ân hận về những việc mình làm, thằng Thành đã khóc. Nhìn những giọt nước mắt của nó, tuy có muộn màng nhưng tôi nghĩ cháu vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời", người cô vợ xúc động.
Theo Pháp Luật Việt Nam