Ngày 15/4, Công an phường 22 quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết, một tuần trước thời điểm Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) chém chết chị Lê Thị Thuý Hằng tại quán cơm, cơ quan này đã thụ lý đơn tố cáo của nạn nhân về việc Khuyến có hành vi làm nhục cô trên mạng.
Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã đến nơi Khuyến tạm trú để xác minh nhưng không tìm được anh ta. Địa chỉ mà chị Hằng cung cấp là cửa hàng sửa chữa cửa sắt của anh ruột Khuyến thuê trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Trưa 13/4, Hằng được công an phường mời lên lấy lời khai về việc tố cáo Khuyến đăng hình “nóng” của mình lên mạng và bêu rếu. Tuy nhiên, sau khi cô rời khỏi trụ sở thì bị Khuyến sát hại dã man.
Hình ảnh Khuyến được đăng trên facebook. |
Nói về đứa em trai tội đồ, anh trai Khuyến buồn bã cho biết rất bất ngờ về hành vi tàn bạo của đứa em. Khuyến từng theo học Trường đại học Bách Khoa nhưng bỏ dở. Khoảng 2 năm trước, buồn bã trong việc tình cảm với Hằng, Khuyến đã nhảy cầu Thủ Thiêm để tự tử nhưng may mắn thoát chết.
Sau chuyện đó gia đình đưa Khuyến về quê chữa bệnh vì "có người nói Khuyến bị vong nhập". Trở lại Sài Gòn, cậu ta có những biểu hiện khác lạ và bị người thân bắt đeo bùa chữa bệnh. Vì quá nặng tình với người yêu cũ, Khuyến đi khắp nơi tìm kiếm "thầy" cúng bái để mong người yêu quay lại. Cách đây chưa lâu, Khuyến lên mạng tìm được một thầy cúng "có khả năng làm bùa yêu" với giá 30 triệu đồng. "Nó chỉ có 15 triệu nên đến xin tôi. Tôi không đưa nên nó lại bỏ đi", người anh kể.
Ngày 11/4, Khuyến về cửa hàng lấy chiếc Vespa và giấy tờ đem đi cầm cố. Anh trai Khuyến sau đó đã đến công an trình báo vụ việc. “Tôi báo công an để mong họ bắt nó đi cải tạo, ổn định tinh thần, tránh trường hợp nó làm gì bậy bạ. Nhưng họ chưa kịp bắt thì nó đã gây ra chuyện tày trời thế này”, anh Khuyến nói vẻ đau khổ.
Còn theo một số bạn bè của Khuyến, cuối tháng 3 anh ta lên facebook rao bán chiếc laptop với giá 7 triệu đồng. Được hỏi lý do, Khuyến thẳng thừng bảo cần tiền để đi tìm ông “thầy” nào đó ở tận Tây Bắc làm "bùa yêu", cầu mong cho người yêu cũ quay lại. Suốt thời gian sau do không thực hiện được ý định nên Khuyến than thở rất nhiều.
Dù vẻ đau đớn trước cái chết của chị gái còn hiện rõ trên nét mặt, song em trai của chị Hằng cho biết lúc đầu Khuyến rất hiền lành, tu chí làm ăn và rất chiều chuộng chị mình. Tuy nhiên, đến thời điểm Hằng làm luận án tốt nghiệp thì hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. "Chị Hằng rất buồn nhưng vì lo việc học nên chị ấy âm thầm chịu đựng”, cậu em kể.
Sau khi ra trường, Hằng quyết định chấm dứt quan hệ nhưng Khuyến không đồng ý. Anh ta nhiều lần chặn đường hành hung, xé sách vở của cô. Không muốn liên quan, Hằng phải vay mượn, xin tiền gia đình trả cho Khuyến những khoản chi phí mà anh ta cho rằng đã lo cho cô trong suốt quãng đời sinh viên. Tuy vậy Khuyến vẫn đeo bám, thậm chí từng mua xăng hăm doạ sẽ "biến tất cả thành tro bụi". Vẫn không lay chuyển được người yêu cũ quay lại với mình, Khuyến còn tung những hình ảnh nhạy cảm của cô gái lên mạng và có những lời lẽ khiếm nhã, lăng nhục cô.
Liên quan đến những thông tin Khuyến viết trên facebook, cho rằng Hằng là người "tham phú phụ bần", nhiều bạn bè từng học chung với cô gái khẳng định "hoàn toàn bịa đặt". "Khoảng 2 năm trước chính Khuyến là người nói lời chia tay, khi đó Hằng đã khóc rất nhiều. Thời gian gần đây anh ta mới đòi nối lại tình xưa. Vì Hằng không đồng ý nên hắn mới xuống tay như vậy”, một bạn học của Hằng cho biết.
Kiến Tường