Chuyến hành trình đi qua những vùng khó khăn và xa xôi nhất của tổ quốc như huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận), Nam Trà My (Quảng Nam), Thanh Chương (Nghệ An), Mù Cang Chải (Yên Bái)... Ở những nơi như huyện đảo Phú Quý, nhiều em nhỏ chưa bao giờ đặt chân vào đất liền. Còn các vùng núi cao như Nam Trà My (Quảng Nam) hay Mù Cang Chải (Yên Bái), các em đến xem phim 3D chỉ với đôi chân trần không được mang dép hay mảnh áo rách chưa kịp vá. Rạp phim yêu thương sử dụng 2 chiếc TV LG 3D công nghệ Ultra HD 4K , mỗi chiếc nặng hơn 100kg. Sống trong những ngôi nhà bán trú được xây dựng sơ sài, nhưng nhắc đến phim 3D, em nào cũng hào hứng và vui mừng. Các bạn nhỏ hồi hộp khi được đeo kính 3D phân cực nhẹ và bền bỉ. Không chỉ đến với những nơi xa xôi nhất của tổ quốc, chương trình còn đến với những em nhỏ tật nguyền tại các trung tâm bảo trợ trẻ em. Khán giả nhí ở đây đôi khi phải ngồi trên những chiếc xe lăn, hay tập tễnh bước vào phòng chiếu phim bằng đôi nạng nhỏ bé. Nhiều em bị hạn chế về khả năng nghe nói, hoặc có tư duy chỉ như những đứa trẻ. Tuy nhiên, thế giới kỳ diệu đến từ công nghệ 3D đã khiến các em quên đi những mất mát mà bản thân mình phải gánh chịu. Trẻ em tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương. Mặc dù bị khiếm khuyết về thể chất, nhưng các em vẫn rất hào hứng với thế giới 3D (Thụy An, Ba Vì). Một em dân tộc Xê Đăng ở Nam Trà My hạnh phúc với món quà nhỏ. Các em thiếu nhi và người lớn cùng tham gia trải nghiệm 3D tại hội trường xã Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An. Rạp phim yêu thương trong một lớp học nhỏ tại Tả Phời, Lào Cai. Reo hò và chộp các vật thể 3D bay ra từ màn hình. Chương trình do hãng điện tử LG Việt Nam tổ chức, khởi hành từ cuối tháng 8. Chuyến đi trải dài hơn 6.000 km đã đem đến cho hơn 10.000 em nhỏ nghèo khó trên nhiều vùng đất của tổ quốc những thước phim 3D vui nhộn. Phương Thảo