Sina đưa tin người phụ nữ họ Liu đã bắt cóc một bé trai khi cậu bé đang chơi một mình bên ngoài nhà ở huyện Hui, tỉnh Hà Nam, hôm 30/5.
Để đến được điểm xe buýt, Liu vẫy một chiếc taxi. Tuy nhiên, khi ở trong xe, cậu bé không ngừng khóc lóc. Thấy nghi ngờ, người tài xế đã lén dùng điện thoại chụp một bức ảnh của Liu và đứa trẻ.
Theo Shanghaiist, nhờ bức ảnh này, cảnh sát đã bắt đầu tiến hành tìm kiếm khắp nơi tung tích của kẻ bắt cóc và nạn nhân. Tuy nhiên, Liu đã đi trước họ một bước. Để không bị phát hiện, cô ta cắt tóc ngắn rồi nhuộm màu bạc để khiến mình trông giống như một phụ nữ 60 thay vì 40 tuổi. Ngoài ra, Liu còn bắt cậu bé ăn mặc giống như con gái.
Với thủ đoạn cải trang tinh xảo, 12 tiếng sau khi vụ bắt cóc xảy ra, cảnh sát vẫn chưa tìm được họ. "Cô ta đi ngang qua tôi vài lần nhưng tôi không nhận ra rằng "cụ bà này" thực chất là nghi phạm", một cảnh sát thừa nhận và phải mất nhiều thời gian sau, cảnh sát mới phát hiện ra Liu.
Tại các khu vực nông thôn Trung Quốc, các bé trai thường bị những nhóm tội phạm bắt cóc rồi bán cho cac cặp vợ chồng đang muốn có người nối dõi tông đường với giá cao. Trong khi một số cặp vợ chồng may mắn được đoàn tụ với những đứa con bị mất tích, nhiều ông bố bà mẹ nỗ lực tìm kiếm suốt nhiều năm nhưng vô ích.
Hướng Dương