Thứ bảy, 11/2/2017, 20:46 (GMT+7)

Hàng nghìn người Hoa ở Sài Gòn diễu hành đón Tết nguyên tiêu

Hàng chục đoàn lân sư rồng cùng hằng nghìn nhân vật trong truyền thuyết nối nhau đi trên các tuyến phố quận 5 (TP HCM) nhân rằm tháng Giêng Đinh Dậu.

Lễ hội đường phố là một hoạt động hoành tráng nhất của cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn được vào ngày 15 tháng 1 Âm lịch hằng năm nhằm chào đón Tết nguyên tiêu (rằm tháng Giêng).

Từ sáng sớm, các đoàn diễu hành đã chuyển bị việc hóa trang và đến viếng một số ngôi chùa nổi tiếng ở khu Chợ Lớn.

Lễ hội đường phố chính thức khai mạc lúc 17h cùng ngày tại tuyến phố Hải Thượng Lãn Ông.

Tham gia diễu hành gồm hàng nghìn đoàn viên thanh niên, người cao tuổi, các nhóm lân sư rồng, các đội nhóm văn hóa, các đoàn nghệ thuật, chủ yếu là người Hoa sinh sống tại TP HCM.

Mỗi đội có một phong cách hóa trang riêng, chủ yếu hóa thân vào các nhân vật có trong thần thoại hoặc truyền thuyết Trung Hoa.

Đúng 17h, đoàn diễn hành bắt đầu di chuyển. Các thiếu nữ người Hoa trong đồng phục cổ truyền, vừa đi vừa múa đèn theo bài hát dân gian.

Gây chú ý nhất là các diễn viên thuộc câu lạc bộ ca nhạc cổ tiếng Quảng Đông với các diễn viên đi cà kheo.

Nhật vật Bát Tiên cùng các nhân vật khác có mặt trong đoàn diễu hành.

Thầy trò Đường Tăng cũng xuất hiện trước sự thích thú của khách tham quan đứng dọc hai bên đường.

Đoàn diễu hành lần lượt đi trên các tuyến phố Châu Văn Liêm rồi vòng về Trung tâm văn hóa quận 5 với tổng cộng chiều dài khoảng 3 km. Dọc đường đi, các đội lân sư rồng liên tục uốn lượn trong tiếng vỗ tay cổ vũ của người xem hai bên đường.

Nhiều khác tham quan còn cho lân "ăn" phong bao lì xì chúc mừng năm mới.

Nhiều đoàn lân có cả sự tham gia của các em thiếu nhi. Cậu bé này được ưu tiên ngồi trên xe trống.

Trong khi một tay trống nhí khác đánh trống liên tục trên suốt cuộc diễu hành.

Nhiều đội nhóm mặc trang phục truyền thống của các dân tộc khác nhau trên khắp mọi miền đất nước. 

Buổi diễu hành kéo dài gần 3 giờ đồng hồ thu hút được sự quan tâm của nhiều người. 

Nhiều trẻ em theo bố mẹ xuống phố ngồi xem.

Tranh thủ leo lên nóc chùa ghi lại khoảnh khắc đẹp của lễ hội.

Vị khách người nước ngoài thích thú với lễ hội.

Thiên Chương

Đánh giá phiên bản mới