Hôm 5/11, nam hành khách Hariharan Sankaran đăng bức ảnh về chiếc cửa sổ bị vỡ từ bên trong, trong chuyến bay của hãng Spicejet từ thành phố Mumbai đến thành phố New Delhi. Hariharan viết: "Chuyến bay Spicejet SG8152 (VT-SYG) từ Mumbai đến Delhi (ngày 5/11) với một cửa sổ bị vỡ được dán bằng băng dính thông thường. Họ không quan tâm đến an toàn sao? Có ai chú ý không?".
Phát ngôn viên của Spicejet đã nhanh chóng trả lời tweet của ông Hariharan, nói rằng an toàn là ưu tiên hàng đầu của hãng hàng không. Họ tuyên bố vụ việc đã được chuyển đến cho ông chủ của Spicejet.
Tuy nhiên, các hành khách khác phản bác: "Nếu nó đã được dán bằng băng dính, có nghĩa là ai đó đã nhìn thấy và nhận thức được tình hình".
Tờ India Today sau đó cho biết cửa sổ bị nứt ở bên trong và khung bên ngoài không vị vỡ. Chuyến bay được ghi nhận đã hạ cánh muộn 28 phút so với dự kiến.
Cửa sổ máy bay nếu bị vỡ ở trên không trung được xem là trường hợp nguy hiểm. Bởi khi máy bay ở độ cao 30 km, cabin phải được điều áp để cung cấp đủ ôxy cho hành khách. Nếu cửa sổ vỡ, không khí bên ngoài sẽ ùa vào nhanh chóng khiến cabin không thể cân bằng áp suất. Những cơn gió này mạnh đến nỗi có thể hút người ra khỏi máy bay.
Tùng Anh (Theo India Today)