Chiều 21/9, do buồn chuyện gia đình nhà chồng, Thu (22 tuổi, ngụ Đồng Nai), tạm trú tại Tân Quy (TP HCM) đã đến giữa cầu đoạn thuộc phường Chánh Mỹ, Thủ Dầu Một (Bình Dương) gieo mình xuống sông Sài Gòn tự tử.
Trước lúc quyết định quyên sinh, Thu còn nhờ một người đi đường ghi lại số điện thoại của chồng để báo tin. Thấy Thu nhảy xuống sông một người đàn ông vội vàng lao theo. Tuy nhiên, do nước chảy mạnh trong cơn mưa lớn nên cả hai bị cuốn trôi cách xa cầu khoảng 100 mét.
Lúc này đang ngồi cùng bạn bên bờ sông, anh Trần Quang Lư (quê Đồng Tháp) thấy các nạn nhân chới với dưới nước nên cũng nhanh chóng bơi ra giữa dòng. Mưa lớn, nước chảy xiết nên khi tiếp cận được với chị Thu và người đàn ông kia, anh Lư cũng dần kiệt sức.
Nghe những người đi đường trên cầu la lớn, báo dưới sông có người chết đuối, hai nhân viên Trạm quản lý đường thủy nội địa Phú Cường đã lấy canô của trạm ra cứu cả ba người.
“Chỉ cần chậm một chút là cả ba người bị dòng nước nhấn chìm bởi lúc chúng tôi tiếp cận, tất cả họ đã đuối sức", anh Luận nói.
Tại Công an phường Chánh Mỹ, chị Thu cho biết do nhiều lần bị chồng đánh đập nên quyết định quyên sinh.
Theo người dân xung quanh cho biết, hầu như năm nào cũng xảy ra vài vụ nhảy cầu Phú Cường tự tử. Nhiều trường hợp cũng được người dân phát hiện, lao theo cứu vớt. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như chị Thu.
Nguyệt Triều
*Tên nạn nhân đã được thay đổi