Ngày 16/9, gia đình anh Vi Văn Trương, trú bản Ngàm, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cùng lúc tổ chức lễ an táng cho hai cô con gái là Vi Thị Hương Ly (12 tuổi, học sinh lớp 6) và Vi Thị Hương Trâm (7 tuổi, học sinh lớp 2). Rất đông hàng xóm nghe tin đã đến chia sẻ nỗi đau bất ngờ ập xuống gia đình anh Trương.
Trước đó, vào chiều 15/9, do ngày nghỉ không phải đến trường nên hai chị em Ly và Trâm cùng một nhóm bạn trong bản rủ nhau lên đồi lấy củi về thổi cơm. Trên đường trở về, ngang qua ao cá nhà hàng xóm thấy nước trong nên lũ trẻ hò nhau xuống tắm. Do không biết bơi lại sa vào chỗ nước sâu nên hai chị em Ly bị chìm sau ít phút.
Cô bạn đi cùng nhìn thấy nhưng không thể cứu liền chạy vào nhà dân gần đó kêu cứu. Khi người lớn có mặt thì hai bé gái đã tử vong do uống quá nhiều nước.
Ông Lò Xuân Quý, Phó chủ tịch UBND xã Yên Thắng cho biết, gia đình Vi Văn Trương là hộ nghèo ở bản Ngàm, gia cảnh khó khăn. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân hơn 10 triệu đồng.
Lê Hoàng