Ông Şeref Can, 55 tuổi, sống ở quận Bayrampaşa, thủ đô Istanbul, gọi tới đường dây điện thoại của cảnh sát hơn 100 lần mỗi ngày trong khoảng thời gian từ 15/3/2017 đến 15/3/2018, theo Oddity Central. Tuy nhiên, Can chưa một lần khiếu nại hay nhờ cảnh sát trợ giúp. Thay vào đó, ông luôn cố gắng trò chuyện với bất cứ người nào bắt máy.
Một nhân viên cảnh sát quá bực mình với thói quen gọi điện kỳ lạ của ông Can tới mức đã kiện ông lên văn phòng phụ trách về truyền thông và điện tử của sở cảnh sát Istanbul. Sau khi xác nhận Can đã gọi tổng cộng 45.210 cuộc tới đường dây nóng 115, các nhà điều tra quyết định cáo buộc ông tội "gây cản trở thi hành công vụ".
Can dự kiến phải hầu tòa tại Tòa án sơ thẩm Istanbul, và nếu bị kết tội, ông ta có thể phải ngồi tù 5 năm.
Can đã viết đơn xin lỗi cảnh sát, trong đó ghi rõ ông liên tục gọi dịch vụ khẩn cấp vì quá cô đơn. Tuy nhiên, không rõ thẩm phán có cân nhắc tới điều này hay không.
"Tôi ly dị vợ từ hai năm trước. Lúc nào tôi cũng ngập trong bia rượu. Tôi gọi cảnh sát vì quá buồn chán và cô đơn. Tôi rất hối hận về hành động của mình và sẽ không làm thế nữa", Şeref Can viết trong lá đơn.